Chào Mừng Đến Với N.H.K!
53.900 ₫ Tiki
Chào mừng đến với N.H.K! - Tatsuhiko Takimoto
72.000 ₫ Lazada
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
192 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Phan Tiến Dũng - Đóng gói, giao hàng cẩn thận.

    Nội Dung sách Ổn nhưng Hơi Rườm Rà ở nhiều Chỗ, theo cá nhân mình thấy thì bản Anime vẫn ổn hơn rất nhiều, không khai thác nhiều phần thừa trong suy nghĩ n.v, Bản Anime cũng đề cập đến nhiều vấn đề hơn, và cách truyền tải cũng có phần hài hước hơn nên sẽ dễ Tiếp Nhận hơn với những người không quá quen thuộc với Vấn đề trong Sách!

  • Yến Vy - Em đã lỡ đồng cảm với tác giả rồi!??

    - Sản phẩm: chất lượng tốt, khỏi chê, giấy đẹp, mùi của bookcare có hôi nhưng để 1 vài tuần là hết, ko lo lắm. -Nội dung: đối với em là tuyêt vời, từ những đoạn đầu em đã thấy hay rồi!! Tác giả rất tuyệt khi mang những việc nhỏ trong truyện làm thành 1 cái kết mang những ý nghĩa giống thế. -Tuy có nhiều người nói đây là sách "rác" do tác giả là 1 thành phần đc xem "rác" nhưng em thấy vậy là không đúng cho lắm!!! Vì có những người như họ nên mới tạo ra những người được xem là "rác", họ và những người được xem là"rác" đấy có khác nhau quá ko??? họ có đang chạy thật nhanh để tránh việc mình bị gọi là "rác" thôi!!!vậy nên đừng nói như thế, please!!! - Do tác giả là 1 người bị nên càng cảm tháy chân thật hơn trong việc cảm nhận nó, hơn là cách 1 người bình thường lại mơ mộng.... -Đọc sách làm em liên tưởng đến nhiều thứ và em cảm thấy em cũng đang bị căn bệnh này, chỉ 1 phần thôi, nhưng em thấy tất cả chỉ do việc mọi người nhìn nhận thế nào về căn bệnh này. -Tuy có phân đoạn 18+ nhưng em thấy ko quá 18+ (em còn học cấp2?) chỉ tùy vào mỗi người mà suy nghĩ bậy bạ này nọ thôi, nhưng việc đặt câu hỏi rồi suy nghĩ em thấy nó thật sự phải cần đến "18+" vì em ko quá bi quan nên việc này dễ tránh nhưng những bạn khác thì khác em nghĩ vậy, vậy nên cần suy nghĩ vô tư 1 tí rồi đọc để cảm nhận 1 cái nhìn khác của xã hội thì sẽ tốt hơn. -Nếu là 1 người đang tìm kiếm 1 cách nhìn khác của cái xã hội bẩn thỉu nhưng không bẩn thỉu này thì đây là 1 lựa chọn ko tòi, 1 tác phẩm đó chính 1 phần của cuộc sống tác giả đem đến sẽ cho bạn cái nhìn tốt nhất. Và là 1 người đang tìm hiểu về những cái gọi là "weabu", "otaku",...v.v...tương tự như thế thì hãy mua ngay đi ạ!! nó sẽ ko làm bạn hối hận đâu!! *tất cả là cảm nhận của em nên có thiếu xót gì mọi người cứ nói* Cảm ơn tác giả!!! Sự cảm nhận từ cái nhìn này thật sự rất đáng nhớ!!! ?

  • Nguyễn Tấn Đạt - Chào Mừng Đến Với N.H.K! (Dành cho 16+)

    _ Tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề "nhạy cảm" nên người đọc nên từ "16+". _ Nội dung xoay quanh chủ đề "hikikomori" (đừng nhẫm lẫn với "tự kỷ") - Cô lập bản thân với "xã hội" cho đến khi trở thành "kẻ bị bỏ lại". _ Nhiều người đọc phê bình tác phẩm không hay thực sự là không khách quan. Tác phẩm được xuất bản năm 2001, khi ấy "hikikomori" đang là một hiện tượng "thời sự" và cho đến tận bây giờ, chỉ là nó không còn quá xa lạ nên nhiều người không coi trọng nội dung tác phẩm... _ Tác phẩm được chính tay viết từ một "hikikomori" nên bạn đọc có thể mong chờ một bản khắc hoạ "sống động" sự mục rỗng thối nát của một tâm hồn cũng như những hành động khác thường của "những kẻ bị vứt bỏ" - "hikikomori". PS: Một hành trình, một bắt đầu "nhơ nhuốc" lại đan xen chút nhẹ nhàng và nhân văn.

  • Đình Nguyên - Đôi điều về sách

    Thấy có nhiều bạn chê dở, không đọc nổi, u tối... chắc hẳn những bạn đó không phải trong giới anime, manga. Tôi đã xem qua anime được chuyển thể từ tiểu thuyết này rồi mới mua sách, không phải như những bạn nhìn bìa đẹp, mua rồi chê dở. Mỗi người một cảm nhận, một cách nhìn riêng nên tôi không thể cấm các bạn chê khen sách được, nhưng mong các bạn hãy hiểu rằng, sách viết về hikikomori ở Nhật Bản. Có lẽ vì thấy lạ, không hợp ý nên các bạn nuốt không trôi, nhưng thực tế cuộc sống nó đã là như vậy, tác giả chỉ xây dựng thành một tiểu thuyết về tệ nạn đó và diễn đạt rất thực nội tâm của một hikikomori. Nếu biết cảm nhận thì ta sẽ thấy được nhiều khía cạnh hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, sách nên được gắn mác 16+ vì nội dung và từ ngữ của nó.

  • Jackay HE - Hay

    Truyện rất hay. Rất thực tế. Tuy là phần đầu ko hiểu cho lắm nhưng từ từ thì câu chuyện chuyển biến rất là nhanh. Tâm trạng và cả tính cách của Sato nữa. Làm mình hơi bố rối, nó quá thực, nó khiến mình thấy...gần như...là giống chính bản thân mình. Tới đoạn mà Sato khuyên can cô gái đừng tự vẫn nữa nhưng ko thành ấy. Sato tự mình lao xuống vách đá để khơi dậy niền tin cuộc sống cho cô gái, khúc đó phải nói là mình như tắt thở. Mắt thì đảo qua lại ráng đọc cho nhanh xem Sato sẽ chết hay ko. Và thật sự là mình thở ra nhẹ nhỏm khi sato vẫn bình an và còn đang tự cười nhạo , thương cảm chính bản thân mình. Cô gái cũng xanh mặt vì hành động của Sato, nhưng mai là cả hai ko sao. Về phần sở thích Lolicon thì, mình cũng vậy...cũng giống Sato, nhưng cuối cùng thì mình và cả Sato đã vùng thoát ra khỏi cái sở thích bệnh hoạn đó...nên mình thấy cảm thông cho nv Sato rất nhiều. Vì mình hiểu cái cảm giác tự ghê tởm bản thân khi phát hiện ra rằng mình là 1 lolicon. Thật thảm hại và cũng thật buồn cười...

  • Lưu Quang Nghĩa - Tuyệt vời !

    Mặc dù được viết cách đây hơn 10 năm nhưng sự đồng cảm và tương đồng của nhân vật mang lại cho mình sâu sắc hơn bất kì tác phẩm hiện đại nào ==" Câu chuyện vừa hài hước, vừa đau đớn theo một nghĩa nào đó. Cuộc sống thật khắc nghiệt, và nó càng khắc nghiệt hơn nếu bạn là 1 hikikomori.

  • Nguyễn Dương Thị Thiên Kim - Độc đáo.

    Về sản phẩm: - Nội dung khá độc đáo. - Chất lượng giấy, bìa, dàn trang, biên dịch của truyện tốt. Đề tài về Hikikomori trong xã hội Nhật khá khó hiểu đối với mình. Diễn biến chuyện chậm. Nói chung, mình không thích câu chuyện này. Về dịch vụ: Tiki bảo quản, đóng gói kĩ càng. Giao hàng đúng thời gian.

  • Potato Anh Nguyen - Bình thường

    Bìa sách đep, Tiki giao hàng nhanh, tuy nhiên mình không hài lòng về nội dung quyển sách cho lắm. Tác giả viết bị lặp ý nhiều về vấn đề tự cô lập bản thân và nội tâm giằng xé, cách diễn đạt cũng kì lạ nói chung là mình đọc hơi chán. Đọc nửa cuốn thì bỏ dở giữa chừng vì không thể đọc tiếp. Đoạn kết thì hay hơn một chút nhưng tổng thể khiến mình hơi thất vọng.

  • 莫 Táu - Hài lòng

    Sách có màng co, sạch sẽ không bám bụi. Tốc độ giao hàng vẫn nhanh như thường lệ. Tuy nhiên không thích nội dung cho lắm vì mình mua chỉ để sưu tập lại bộ sách đã bị mọt ăn. 4 sao khuyến khích cho sự uy tín của Tiki

  • Đức Minh - Cực kì hay

    Nội dung sách rất phù hợp những bạn thực sự đã bị cô lập bản thân trong cuộc sống, với những bạn không trong hoàn cảnh thì rất khó hiểu dc nội dung mà sách truyền tải. Sách rất hay và có thể khiến nhiều người thay đổi được cách sống của bản thân

Chào Mừng Đến Với N.H.K!

Ném bừa một hòn đá ra đường có khi cũng trúng một hikikomori… Dĩ nhiên điều này khó lòng xảy ra, vì hikikomori có ra đường đâu.

Bước sang thế kỷ 21, hiện tượng hikikomori bất ngờ bùng nổ ở Nhật Bản. Hikikomori là những người chỉ sống quanh quẩn trong phòng, không làm việc, không giao tiếp xã hội, cứ mãi mê man với cuộc sống ảo trên mạng, từ đó dẫn đến những mục ruỗng tâm hồn.

Sato là một thanh niên 22 tuổi nhưng hết bốn năm trong cuộc đời cậu đã sống như một kẻ khép kín, không giao tiếp, kỳ thị đời sống cộng đồng. Lối sống đó đáng ra sẽ tù đọng trôi đi mãi như thế trong căn phòng trọ bừa bộn nếu một ngày kia cậu không gặp một cô gái lạ lùng - xuất hiện trong trắng như thiên thần nhưng toàn thốt ra những lời kỳ quặc. Cô tự nhận có thể chữa chứng hikikomori cho cậu, miễn là cậu bằng lòng ký vào một hợp đồng do cô thảo.

Liệu người con gái thiên thần này có thể thay đổi số mệnh của Sato? Một điểm thú vị nữa là ngoài vấn nạn hikikomori, câu chuyện còn lôi tuột ra trước mặt người đọc một loạt vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại như anime otaku, mọt game online, tự tử qua mạng... Tất cả được khai thác một cách bi kịch nhưng cũng không kém phần hài hước, và điều đó khiến câu chuyện có được một điểm nhìn sâu sắc: bàng quan, giễu cợt mà cũng nhân ái vô cùng.

Giá sản phẩm niêm yết của Tiểu Thuyết Chào Mừng Đến Với N.H.K! trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: IPM
Ngày xuất bản: 08-2015
Kích thước: 13 x 18 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 314
SKU: 3100012165562
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua