Chân Đi Không Hết Một Cuộc Tình
70.000 ₫ Tiki
Chân Đi Không Hết Một Cuộc Tình
76.000 ₫ Fahasa
Chân Đi Không Hết Một Cuộc Tình
61.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4
28 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Lạc - Ấn tượng bởi tên sách

    Quyết định mua cuốn sách đầu tiên là vì cái tên quá lôi cuốn. Bìa sách đẹp, nội dung những câu truyện ở sau không thu hút được mình lắm. Ấn tượng nhất với câu chuyện tình yêu dang dở giữa Nhiên và Nguyên. Dù sao cũng cảm ơn hai tác giả đã cho mình trải nghiệm những câu chuyện và cung bậc cảm xúc khác nhau. Rất hài lòng với cách đóng gói và giao hàng của tiki

  • Anh Mun - cực kỳ hài lòng

    mình mua quyển sách này cũng lâu rồi đợt đó mua chung với quyển gió lùa qua kẽ tay và quyển Thương một người đến đau lòng ấy nhưng giờ mới review cho tiki được nè . Mua hàng trên tiki là nhất rồi lần nào cũng yên tâm đáng đồng tiền.Giao hàng nhanh bao bọc sách cẩn thận bìa sách mới không bị nhăn góc hay tróc ở đâu hết á cầm quyển sách trên tay thích mê . mà kình mua sách ở tiki thì đều trúng quyển có chữ ký của tác giả với lại thiệp của tác giả nữa nên thích gì đâu á trời . Anh shipper cũng nhiệt tình vui tính nữa ="3 nói chung là cực kì hài lòng với chất lượng san

  • Nguyễn An - Nhạt

    Chắc mình hơi khó tính. Đọc mỗi 1 truyện đầu đã thấy không có hứng thú đọc truyện sau. Mỗi tác phẩm đều không có chiều sâu. Mình thích kiểu đọc rồi ngẫm, có những câu hoặc trích đoạn khiến phải nghĩ để hiểu rộng vấn đề thì sách này hầu này ko có 1 câu chuyện nào làm đc. Thậm chí có chuyện chán là khác. Như chuyện thằng anh qua ở nhà chú, gặp con bé rất xinh muốn rụng tim, cứ tưởng nó chính là em họ mình nhưng MAY LÀ KHÔNG PHẢI. Chắc chắn là ko phải r, chứ nếu phải thì sao. Cách viết hơi non tay. Cảm nhận của mình là thế. Chắc già khó tính.

  • Thanh Xuân - Bóng dáng ngày xưa

    Hôm mình mua cuốn sách này là lúc thấy nó giảm giá còn khá thấp... đó không phải là lí do mình mua, vì mình cũng từng định mua lúc đi nhà sách fahasa rồi, phải công nhận hai tác giả đẹp trai quạ hihi. Mình hay đọc những sách viết cho tuổi trẻ như thế này, nhưng tuổi trẻ mà hai tác giả mang đến hoàn toàn không đại trà

  • Ngân Phạm - Matcha trà xanh

    Tựa đề sách khá dễ thương, điều đầu tiên gây ấn tượng tới mình (và mình nghĩ một số bạn khác cũng vậy). "Chân đi không hết một cuộc tình" sẽ không có những dòng văn chương ướt át thấm đẫm trang giấy...:) có một Kai Hoàng vẫn rất ổn định như trong "Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua", giống miếng Matcha còn L Hoài An lại như một cốc trà xanh có vị lạ ^-^ Cả hai tác giả dùng lối văn nhiệt huyết, gấp gáp và đôi khi chùng hẳn, điều đó gây cho mình nhiều thích thú :D... Vậy, mình có quyền hy vọng những ẩn phẩm xuất sắc hơn cho lần sau chứ?

  • Phan An - Hài lòng.

    Cảm nhận của tôi là hài lòng khi sở hữu cuốn sách này, từ bìa cho đến chất liệu giấy, font chữ và bố cục được trình bày rất đẹp và bắt mắt. Mỗi truyện ngắn là một nội dung khác nhau, đa dạng và không trùng lắp. Tôi thích các truyện mang hơi hướng "trải đời" nhiều hơn, chẳng hạn như Người tình, Người lạ và dương cầm, Vở kịch cuối cùng... Hi vọng sẽ có thêm đầu sách khác của 2 tác giả trẻ.

  • Nguyễn Tiến Huy - Quá ổn

    Bìa sách thiết kế khá lôi cuốn và bắt mắt, gây tò mò cho các độc giả. Các câu trích dẫn ý nghĩa và tâm đắc. Về phần nội dung thì tác giả Kai Hoàng đã có nhiều thành công trong việc sử dụng ngòi bút của mình để truyền tải cảm xúc, không cần bàn nhiều. Còn tác giả trẻ Liêu Hoài An, với việc đây là lần đầu tiên được xuất bản sách khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng lối hành văn khá mạch lạc, tạo cảm giác gần gũi với sự thể hiện đa dạng các thể loại của mình. Vì đây là lần đầu tiên ra sách nên tác giả LHA vẫn "có vẻ" hơi còn bỡ ngỡ nhưng vậy đã là quá ổn rồi. Tôi đánh giá cao tập truyện ngắn này và hài lòng với nó. :)

  • My Nguyễn - Cuốn sách đáng đọc

    Tựa sách là điểm lôi cuốn đầu tiên, từ đó những câu chuyện dần hé mở cho chúng ta đi xuyên qua với muôn góc nhìn, muôn màu sắc... ! Kai Hoàng viết rất thơ, đậm chất hàm súc dư ba. Còn tác giả "mới toanh" Liêu Hoài An lại thể hiện lối viết nhẹ nhàng và đầy hình ảnh ! (thật bất ngờ khi biết An mới 16 tuổi !!!) hy vọng 2 tác giả tiếp tục có nhiều cuốn sách hay hơn nữa

  • Khải Minh - Hài Lòng!

    Bị ấn tượng với bìa sách, trẻ trung mà cũng không kém phần cảm xúc. Tựa sách tạo cảm giác hoang hoải, trầm buồn và khiến mình muốn đọc nội dung bên trong. Hai tác giả đã không khiến mình thất vọng, từng truyện ngắn là một câu chuyện riêng biệt. Đó có thể là tình bạn, tình yêu, là gia đình,... nhưng đều đọng lại nhiều cảm xúc. Cách viết của Kai Hoàng vẫn rất mượt, và đa dạng trong cốt truyện và văn phong. Còn Liêu Hoài An thì thổi một làn gió mới, cách viết cũng rất phóng khoáng. Mình rất hài lòng về quyển sách này.

  • Yên Nhiên - Cuộc tình nào cũng đều trân trọng.

    Vừa nhận được cuốn sách này sáng nay. Điều ấn tượng đầu tiên là bìa rất đẹp, giấy cũng đẹp, rõ chữ. Như thể Xưởng Văn Học rất trân trọng mỗi đầu sách xuất bản nên sách đẹp lung linh, khỏi chê. Thích cách hành văn và dẫn dắt truyện của hai tác giả. Bạn Liêu Hoài An đặt tựa truyện rất thu hút, tuy cách diễn đạt văn phong chưa được mượt vì mới xuất bản lần đầu. Hi vọng sẽ thấy sự tiến bộ của bạn trong tương lai gần. Còn Kai Hoàng thì đã là tác giả của nhiều đầu sách nên đã định hình phong cách viết. Chúc cho 2 tác giả càng thành công và có thêm nhiều đứa con tinh thần trong tương lai.

Chân Đi Không Hết Một Cuộc Tình

Cuốn sách là tập hợp những truyện ngắn của 2 tác giả trẻ Kai Hoàng và Liêu Hoài An về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, những câu chuyện của hiện tại, tương lai và cả những ký ức tuổi thơ trong veo, hồn nhiên, buồn vui lẫn lộn. Những lát cắt của cuộc sống, những sắc màu của tình yêu được thể hiện một cách phong phú qua các câu chuyện, với những nhân vật có hoàn cảnh sống và cá tính khác nhau.’

Trích dẫn hay trong sách:

Chỉ tiếc là khoảng cách đã khiến chúng tôi trôi xa nhau quá. Vậy nên tình cảm âm thâm năm ấy vẫn cứ treo lơ lửng như quả bóng bay trên bầu trời. Đôi khi muốn với tay để chạm lấy nhưng có cảm tưởng như chạm vào những khoảng không sâu hun hút. – Tiểu vũ trụ (Kai Hoàng)

Đời người là vậy, lang thang chán chê rồi cuối cùng cũng phải tìm chỗ mà ngả lưng, đâu thể cứ tiếp tục với một hành trình mà ngay cả bản thân cũng không rõ thực sự những bước đi tiếp theo liệu có tồn tại hay không, hay ta sẽ ngã gục, và tự huyễn hoặc ra một điểm kết hạnh phúc để rồi chẳng bao giờ tới nơi. – Chết mùa hoa mây (Liêu Hoài An)

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Chân Đi Không Hết Một Cuộc Tình trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: 1980 Books
Ngày xuất bản: 07-2016
Kích thước: 13 x 20 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 206
SKU: 2515005211057
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động

Nhiều người mua