Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Doan Bich Giang - bìa đẹp, giấy in tốt
mình đã đặt mua sản phẩm này trên trang Tiki để bổ sung vào bộ sưu tập các tác phẩm của tác giả Nguyễn Việt Hà. "Cơ hội của Chúa" là tác phẩm đầu tiên mình đã đọc và gây cho mình ấn tượng sâu sắc và nhiều hoài nghĩ về số phận, bản ngã của con người trong vòng cuốn của số phận trong tiến trình chuyển biến mang tính lịch sử của xã hội việt nam trong thời kỳ chuyển mình để đổi mới. đó có thể là lý do mà tác phẩm này có một thời gian bị tạm ngừng lưu hành, sau này thì cuốn sách này cũng được tái bản với mẫu bìa mới ( nhưng cá nhân mình lại thích phiên bản bìa cùa lần xuất bản đầu tiên hơn ). Mình không review nhiều về nội dung của tác phẩm " Buổi chiều ngồi hát" vì để các độc giả tự thưởng thức nhé.
-
Nguyễn Thành Trung - Cực kì hài lòng
-
Doãn Hoàng Minh - Cực kì hài lòng
-
Nguyễn Hoàng Đức - là những cơn buồn miên man.
Nguyễn Việt Hà luôn là một cây bút láu cá và thâm thúy, gì nữa nhỉ, thú vị. Nếu những quyển tiểu thuyết của ông sẽ tốn thời gian để triển khai thì với tập truyện ngắn "Buổi chiều ngồi hát" rất khác, mỗi câu chuyện là một nỗi buồn vụt đến, nương lại trong những khoảnh khắc rồi vụt đi. Hoặc là tôi đang hơi buồn sẵn nên đọc thấy buồn hơn, hoặc vì truyện buồn thật. Không ánh sáng, không hương vị, không màu sắc, mà là lời nói, là cảm xúc, là suy nghĩ. Sẽ phù hợp với những người từng trải, hoặc những người hay suy ngẫm. Truyện ngắn, nhưng nhâm nhi thì cũng được lâu.