Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Trân Tạ - vẫn là cách đóng gói
người đóng gói có lẽ thù hằng với tiki hoặc nhà sản xuất. Tiki nên coi lại cách này. Truyện xuất bản gần đây, truyện có dấu vân tay, đen ở góc, có dấu móng tay như muốn bẻ đôi cuốn truyện ấy. Book truyện mong chờ từng ngày, bỏ tiền mà cứ như hàng free.
-
Ngáo - Gay cấn, lôi cuốn, 18+
Hôm bữa đi hội sách với chị Hai thấy cuốn này. Mặc dù mác 18+ thì có vẻ hơi không hợp với một cô bé mới lớn ngây thơ trong sáng như mình đây ahihi, nhưng đọc lời dẫn ở bìa sau thấy khá hấp dẫn. Truyện kể về cuộc hành trình của một cô gái tên Judith từng bước từng ngày vượt lên trên số phận với niềm đam mê hội hoạ cô khao khát mở một phòng tranh của riêng mình. Không phải là cô nàng lọ lem hiền lành tốt bụng được bà tiên giúp đỡ gặp hoàng tử và sống cuộc đời hạnh phúc như các cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nhân vật nữ chính ban đầu là một cô gái chân ướt chân ráo đến vùng đất xa lạ theo đuổi đam mê. Cam chịu nhẫn nhục từng ngày mong được sếp công nhận tài năng của mình. Dù đã cố gắng bằng cả trái tim nhưng những con người kia vốn dĩ chỉ muốn cô như một con mèo ngoan ngoãn để họ sai vặt. Hiện thực phũ phàng cô biết chứ, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng cô không thể bỏ cuộc. Đến một ngày nọ cô đi tìm sự thật về một bức tranh để có thể lập công với sếp của mình và rồi cô sẽ có chỗ đứng ở cái nơi làm việc này...Nhưng sự thật vốn tàn nhẫn hơn rất nhiều, cô bị đuổi việc vì lý do ngớ ngẩn, bao nhiêu nỗ lực bấy lâu nay bỗng dưng tan thành mây khói, bơ vơ, lạc lõng, tuyệt vọng bủa vây lấy cô. Dù nặng nề đến mấy thì cô vẫn phải sống tiếp... Bước ngoặt? Vận may? Cơ hội? ...không thể định nghĩa đúng được...Và rồi cuộc đời cô đã thay đổi. Cô sống như một con người khác, con người thật sự cô muốn trở thành. Ngây thơ một cách sâu sắc, nói dối một cách chân thật. Cô không phải người tốt mà cũng chẳng phải người xấu. Cô là cô. Từng bước. Cô ngã. Cô đứng lên. Từng bước. Một mình... .....Cô vẫn không bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ...Judith...Lauren.
-
Chang Diệu Tấn - Cực kì hài lòng
Sách bị ố vàng như này thật sự ko vui tí nào. Cũng mua Tiki lâu năm r mà nay bị trường hợp này mong Tiki xem xét đổi trả cho ạ.
-
Khiết Lam - Hài lòng
sách có những cảnh hot lộ liễu nên bạn cần cân nhắc trước khi đọc. Có lẽ vì vậy mà trên bìa dán thêm decan 18+
-
Minh Phúc Nguyễn - Hài lòng
Cuốn này là 18+ nha mấy bạn, nhờ người nhận hộ thì coi chừng ấy nha :)) Cuốn này khá hay, rất cuốn. Nó sẽ hay hơn nếu các bạn có kiến thức về mĩ thuật. Tóm lại, nên mua
-
Huyền Bạc - Cực kì hài lòng
Hồi hộp, gay cấn, nhân vật chính thông minh sắc sảo, là một cuốn sách nên đọc:))
-
Thảo Hoàng - Không hài lòng
Nội dung có nhiều phần 18+ và cũng không được ghi rõ trong phần giới thiệu của sách. Tiki nên ghi rõ để người đọc tránh mua nhầm.
-
Nguyen Thi Thu Ha - Sách giao nhanh, đẹp, nhưng truyện không hay
Câu chuyện lộn xộn, không hay như lời giới thiệu. Bản dịch câu chữ lủng củng
-
Trịnh Huyền - Cực kì hài lòng
-
Nguyễn Thị Tường Vân - Cực kì hài lòng