Ảo Dạ
Sách - Ảo dạ
139.620 ₫ Shopee
Ảo Dạ (Tái Bản 2021)
179.000 ₫ Fahasa
Ảo Dạ
161.100 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

4.5
37 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Nguyen Danh Ngoc - Quá thất vọng! Nếu có mức không sao tôi sẽ chọn mức đó để đánh giá cho việc Tiki chuẩn bị đơn hàng!

    Lần đầu tiên nhận được đơn hàng trong tình trạng tồi như vậy! Sách gói bằng giấy bóng, không có hộp. Gói rất cẩu thả, quăng cả mép. Thậm chí lấy băng keo dán lên bìa sách để cố định. Đơn hàng này bán bởi Tiki Trading. Cùng đơn này tôi cũng mua một sách từ Fahasa thì được gói rất cẩn thận. Thất vọng! Tôi muốn hoàn trả đơn hàng!

  • phạm hưng - rất tuyệt.

    mình đánh giá cuốn sách này lôi cuốn hơn bạch dạ hàng của Sensei. Bạch dạ hành cốt truyện trải dài, đi sâu trở về quá khứ của các nhân vật còn ảo dạ thì chí ít mình đọc đỡ "oải" hơn. Tất nhiên về giá trị nhân văn cuốn này không thể bằng bạch dạ hành được nhưng cũng là rất tuyệt. Đen tối, u ám hơn nhiều so với BDH, cuốn sách thực sự rất lôi cuốn. mình vote 5 sao bởi vì sách thực sự rất đẹp, giấy cũng tốt, nội dung thì khỏi bàn.

  • Trần Chí Quí - Còn độc ác hơn cả Bạch Dạ Hành

    *Có spoi - đừng đọc nếu như bạn chỉ mới biết đến keigo Thật sự khi đọc cuốn này mình thấy nó gần như là Bạch Dạ Hành, và mình hy vọng Keigo viết ra để sửa cho cái kết ko có hậu của BDH, nhưng thậm chí cái kết của Ảo dạ còn đắng hơn nhiều cái kết của BDH? Tại sao? Tại sao trong truyện của ông luôn luôn chỉ có ng phụ nữ mới có được hạnh phúc cuối cùng? Và nếu cứ luôn như vậy thì liệu kết truyện có còn gây bất ngờ cho người đọc nữa ko???

  • Nhu Anh - Tăm tối

    Khác với "Bạch Dạ Hành", "Ảo Dạ" chiếm phần đen tối hơn nhiều. Đặc biệt, nữ chính Mifuyu thủ đoạn và thâm hiểm, bao trọn từng nhân vật trong cuốn sách này. Từ đầu chí cuối, mọi sự đều do cô ta thao túng và giật dây. Một phụ nữ đáng sợ trong xã hội, với lý tưởng nghe có vẻ đẹp đẽ nhưng cách làm thì nhẫn tâm và đi ngược lại chân lý. Nam chính Masaya là người yêu quá hóa si, anh ta muốn bảo vệ thế giới của riêng hai người nhưng Mifuyu đâu nghĩ như thế. Anh chỉ là công cụ trong tay cô ta thôi. Liên tiếp hãm hại người này đến người khác, cả việc ám ảnh và đau đớn tinh thần khi anh ta làm đối với nạn nhân Soga cũng được xem vì mục tiêu hạnh phúc của bản thân - hạnh phúc do Mifuyu hứa hẹn. Nhưng hạnh phúc đó cũng chỉ là hư vô mà thôi.

  • Trâm Nguyễn - Lỗi nhà cung cấp

    Mình không hiểu do vô tình hay cố tình bị chặn mà đến giờ cẫn không comment được. Mình rất không hài lòng về nhà cung cấp: sách cũ, bẩn, gãy bìa, đã qua sử dụng.

  • Tô Văn Đạt - Bình thường

    3 sao dành cho Tiki, quyển sách mình nhận được rất tệ, đã có yêu cầu đổi trả rồi, tiki có gửi mail lại nhưng đã gần 10 ngày không có thêm bất kì một hồi đáp nào? đơn hàng của tôi cũng đã mất dòng kiểm tra trạng thái đổi trả ở cuối.

  • Nguyễn Hồng Nhung - Không quá hấp dẫn

    Motif cuốn này gần giống Bạch Dạ Hành, đã đọc quyển trước rồi nên không còn quá hứng thú nữa. Nhiều chỗ đọc lướt luôn vì sách quá dày, đọc sốt ruột mà không có gì thu hút, đọc xong đặt qua một bên và chả còn đọng lại gì. Cả cuốn này và Bạch Dạ Hành đều không phải gu của mình, nhưng nếu thích Higashino Keigo thì trong hai cuốn nên đọc Bạch Dạ Hành là được rồi, cuốn này kiến nghị bỏ qua. Riêng mình thì ấn tượng nhất với tác giả qua truyện Phía sau nghi can X, đến bây giờ đây vẫn nằm trong top favourite của mình. Vì truyện này sau đó có tìm đọc hầu như tất cả các sách của Higashino xuất bản ở VN (bao gồm cả Ảo dạ và Bạch Dạ Hành), ông viết rất chắc tay, các câu truyện đều có sức hấp dẫn nhất định nhưng không thấy quyển nào khiến mình xúc động như Phía sau nghi can X nữa.

  • Hương - Tác phẩm sinh đôi của Bạch dạ hành

    Nếu bạn đã đọc Bạch dạ hành, có lẽ bạn sẽ có đôi chút thất vọng về tác phẩm này. Nhưng nếu bạn chưa từng đọc truyện của Keigo, thì chắc hẳn bạn sẽ thay đổi khi theo dõi câu chuyện này. Vẫn là một câu chuyện cuốn hút, bất ngờ, nhiều tình tiết... Keigo rất tài tình dẫn dắt người đọc vào câu chuyện của mình, không muốn dừng lại...

  • Bùi Thị Hải Đăng - Chấp nhận được

    Do mình đã đọc "Bạch dạ hành" trước "Ảo dạ" nên mình thật sự không thích tác phẩm này. Tình tiết tác phẩm rất dễ đoán, không phải cái kiểu đọc rồi khiến mình phải "ồ, thì ra là vậy". Ngoài ra, mình nghĩ thiếu sót lớn nhất của tác phẩm này so với những tác phẩm khác của Keigo là tình cảm: không sâu sắc, không chân thành, không gắn bó. Với lại cái bìa khiến mình khá ức ché.

  • Phan Ngân Hà - Tác phẩm sinh đôi với Bạch Dạ Hành

    Đúng như lời giới thiệu của nó, đây là một tác phẩm sinh đôi với Bạch Dạ Hành. Vẫn lối kể chuyện cuốn hút ấy của Higashino Keigo, vẫn cái không khí vừa phập phồng vừa hơi rờn rợn hút người ta vào ấy, vẫn là những tình tiết tưởng chừng như rời rạc nhưng lại có vai trò của nó và cuối cùng làm thành những mảnh ghép trong một bức tranh, đây là một tác phẩm xứng đáng để bỏ thời gian ra đọc. Tuy vậy, lúc gấp cuốn sách này lại, cảm xúc trong mình lại là bực bội. Có lẽ bởi mình mong một cái kết khác dành cho nó. Mifuyu cũng ghê gớm, thông minh và sắc sảo không thua gì Yukiho của Bạch Dạ Hành, nhưng trong câu chuyện này, cô thể hiện nó ra rõ ràng và đáng sợ hơn rất nhiều so với Yukiho. Cô không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng và thao túng cả người đồng hành duy nhất của mình chỉ để đạt được mục đích. Đây là điểm mình không thích nhất ở nhân vật này, và vì thế mình lại mong chí ít dù không bị bắt, cô cũng phải bị trừng phạt ở một mức độ nào đó. Về phần Masaya, đây là nhân vật để lại trong mình nhiều tiếc nuối nhất. Anh hiện ra rõ ràng hơn Ryoji của Bạch Dạ Hành. Sự tranh đấu, sự hoài nghi trong nội tâm suốt những lần làm theo chỉ đạo của Mifuyu khiến anh thể hiện được mặt "con người" hơn hẳn Ryoji. Thế nhưng sự lựa chọn cuối cùng của anh khiến mình không sao hiểu nổi. Tình yêu của anh dành cho Mifuyu quá đớn hèn và thảm hại. Kể cả khi biết mình chỉ là một trong hàng mớ quân cờ trên bàn cờ của Mifuyu, anh vẫn lựa chọn không phản bội cô, mặc dù đúng như lời anh, cô đã mang đến cho anh cái chết. "Em tưởng rằng mình không làm gì à? Không, em cũng đã giết người! Em đã giết anh! Giết chết linh hồn anh!" Dù Ảo Dạ là phiên bản sinh đôi của Bạch Dạ Hành, nhưng về cách mô tả, sự đan cài các tình tiết cùng không khí "creepy" khiến ta thấy ớn lạnh cả người thì nói thực lòng Bạch Dạ Hành vẫn hơn nó một bậc. Nếu bạn nào chưa đọc cả hai tác phẩm, nên đọc trước tác phẩm này rồi hãy đọc đến Bạch Dạ Hành, có lẽ sẽ đỡ hụt hẫng hơn. Và đương nhiên không cần phải phàn nàn gì về chất lượng sách của Nhã Nam, từ dịch thuật hay chất lượng giấy, bìa đều chẳng có gì để chê trách.

Ảo Dạ

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi.”

Để thoát một khoản nợ, Masaya đã lợi dụng trận động đất kinh hoàng để giết chết ông cậu rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn. Nhưng tất cả không qua được mắt Mifuyu, cô gái bí ẩn nhà hàng xóm. Mang theo bí mật của Masaya, Mifuyu cùng anh lên Tokyo, bỏ lại sau lưng một Kyoto hoang tàn sau cơn địa chấn.

Song ở nơi đô hội là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, nơi bóng đen của tội ác trong quá khứ như vũng dầu loang, vĩnh viễn không bao giờ xóa sạch, ngày một lan rộng. Bí ẩn nối liền bí ẩn, mọi người tiếp cận Mifuyu đều gặp chuyện không may, những ai chạm đến quá khứ của cô đều mất tích.

Rốt cuộc, cô gái bí ẩn luôn sát cánh bên Masaya trong bóng đêm tăm tối là ai?

Giá sản phẩm niêm yết của Truyện trinh thám Ảo Dạ trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Nhã Nam
Ngày xuất bản: 03-2018
Kích thước: 15x 24 cm
Dịch Giả: Bảo Ngọc
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 584
SKU: 5187571988410
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Nhiều người mua