Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
83.000 ₫ Tiki
Anh
114.840 ₫ Fahasa
Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
66.000 ₫ New Shop
Vui lòng chọn vào nơi bán và đặt hàng tại đó. Ở đây chonsach.com không trực tiếp bán hàng. Bạn có thể inbox tên sách để Quản trị viên tìm giúp nơi bán (nếu có thể).

Đánh giá của khách hàng

3.5
28 lượt đánh giá

Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn

  • Potter - Bình thường

    bìa sách rất đẹp, bookmark rất dễ thương lại giao hàng sớm hơn 2 ngày. Nội dung tgif monhf chưa đọc. Tuy nhiên mình rất không hài lòng khâu gói hàng của tiki, sách mình nhận được bị cong vá xước nhẹ do va chạm Thiết nghĩ Tiki nên chú trọng khâu này hơn để con dân không phải hồi hộp bóc bao ra mà cứ phải lo cho "an nguy" mấy ẻm

  • Lan Anh Thịt Nhũn - Lảm nhảm

    Mua vì: - đọc cái tựa trùng tâm trạng lúc ấy. - Màu xanh giống bìa sách luôn thu hút mình. - Tác giả trẻ tuôi lại người cùng quê. Đây là tất cả những lý do mình chọn cuốn sách này không do dự. Nhưng mình đọc không quá đc 15 trang vì quá nhàm chán và sáo rỗng. Đăt hàng từ 09/2016 đến nay vẫn chưa cầm lại. Thấy tiếc 1 cái bookcare ???

  • Nguyễn Thị Phương Ngân - [Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân]

    Mình thực sự bị ấn tượng bởi tiêu đề của cuốn sách này. Mới đọc lướt tên của cuốn sách thôi nhưng mình có một cảm giác rằng nhất định phải mua bằng được nó. Thực sự mà nói, cảm xúc vô cùng lẫn lộn khi lật đọc từng trang sách. Từng câu chữ hiện ra làm mình cảm tưởng như nó đang viết cho chính mình. Từng đi qua một cuộc tình vỏn vẹn 1 năm với người mà mình tưởng chừng như sẽ yêu cho hết cuộc đời, nhưng bây giờ đây, anh ấy không hạnh phúc bên mình mà ngược lại, đang rất hạnh phúc bên cô bạn học cùng lớp với 2 đứa. Vừa đọc vừa suy ngẫm, quả nhiên đúng là mình tiếc 1 năm đã đi qua mà không chăm sóc cho những dự định của bản thân, chứ không hề tiếc đã chia tay một người như vậy.

  • Vũ Ngọc Vân Khanh - Nhạt

    Ý không sâu, cũng diễn giải lòng vòng cho có vẻ triết lý ba xu nhưng tệ hơn hẳn những cuốn sách cùng loại của các tác giả trẻ gần đây. Nếu đã đọc Nguyễn Ngọc Thạch hay Phan Ý Yên, như đã tưng thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn về ngôn từ, cấu tứ...thì đừng nên đụng vào một "chén canh toàn dân" nhạt nhẽo, không có rau, nêm thiếu muối như quyển này! Ngoài cái tựa đọc còn nghe được còn lại....NHẠT!

  • Đặng Lê Thanh Ngân - Buồn

    Mình hơi buồn một tẹo vì mua sách với thông báo sẽ nhận được chữ ký kèm theo nhưng khi nhận được sách thì lật tới lật lui cũng không thấy chữ ký đâu. Cứ ôm suy nghĩ là anh Nguyễn Đức Anh sẽ ký vào một chỗ nào đó bí mật nên ôm hi vọng lật từng trang sách. Xong giờ ôm nỗi buồn gặm nhấm sách một mềnh. Rõ là cô đơn. Còn về nội dung sách thì chắc tâm trạng đang buồn nên thấy sách cũng buồn. Có cảm giác hình như mình đã bắt gặp đâu đó ngoài đời. Nói chung là niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều.

  • Trần Thị Thùy Linh - Hay tuyệt vời !

    Biết đến Đức Anh từ những bài viết trên FB. Và không ngoại lệ, văn phong của ĐA trong cuốn này cũng không hề làm mình thất vọng. Tất cả các cô gái nên đọc cuốn sách này, giống như hành trang của người bố, người anh dạy ta vào đời mà cũng giống như người bạn thân thủ thỉ tâm tình. Recommend cho 500 ce :))

  • Mei Ruăn - Cuốn sách hay và thực tế nhất tôi từng đọc

    Lời văn tuy phũ phàng nhưng hấp dẫn, vui nhộn. Con gái đọc sẽ cảm nhận mình đc an ủi, vực dậy tinh thần. Con trai đọc sẽ biết trưởng thành, trân trọng mọi thứ hơn :) Một cuốn sách với nội dung thực tế, nhưng ko kém phần ngọt ngào. Không hư cấu, không vùi dập, không ướt át. Tác giả như muốn giúp người đọc nhận ra điều mà họ đã và đang đánh mất vì tình yêu. Ngoài ra, tác giả còn hướng những người đang mất định hướng về tình yêu về đúng lối, giả như yêu thì chỉ cần đối phương chứ không vì vật chất hay lừa dối. Tác giả đã giúp tôi nhận ra, tình yêu luôn công bằng, mối quan hệ có tốt đẹp hay không là do chính mình chứ không thể đổ lỗi do đối phương hay ảnh hưởng xung quanh :))))

  • Yến Nhi - Một chút cảm thông an ủi cho những cô gái

    Đọc cuốn sách này tâm tư của các cô gái như được an ủi phần nào do những tổn thương mà các chàng trai đã gây ra, một cô gái độc lập, tự tin, sẵn sàng ruồng bỏ cho những gì không xứng đáng chính là lời khuyên của tác giả đối với các cô gái, đừng từ bỏ tuổi thanh xuân mình cho những người như vậy, các cô gái xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các chàng trai nên đọc cuốn sách này vì nó sẽ giúp các chàng trân trọng và nâng niu cô gái mình hơn.

  • Nguyễn Cao Kiều Vy - HAY

    Một lần tình cờ lướt fb, có một page đang giới thiệu về một cuốn sách, chỉ mới đọc qua tựa sách tôi không thể không mua nó được - vì tựa sách vô cùng ấn tượng - Anh em không tiếc, em tiếc thanh xuân. Và rồi sau khi mua, từng trang từng trang khiến cho tôi không thể dừng đọc được. Sau khi đọc cuốn này, mình khuyên mấy bạn nữ nên đọc cuốn này và đôi khi bạn sẽ mình đâu đó trong từng trang sách. Là phụ nữ hay mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ở hiện tại và tương lai tươi sáng đang chờ các bạn. Đừng vì yếu đuối mà mãi không vượt qua, không đứng dậy được.

  • Trần Việt Tài - Sản phẩm kém chất lượng

    Sản phẩm này vô cùng kém chất lượng vì thùng hàng bị bầm dập tứ phía, móp mép lung tung. Làm ảnh hưởng đến chất lượng của sách, rất tồi tệ. Em mong Tiki lưu ý giúp em, nếu không từ nay em sẽ không đặt hàng ở Tiki nữa đâu ạ

Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Đọc để yêu và sống hết mình cho tuổi trẻ!

Dành cho những cô gái can đảm sống, can đảm yêu và …can đảm từ bỏ.

“Nếu như coi đời người là một bản nhạc thì tuổi thanh xuân chính là phần điệp khúc với những nốt nhạc trong trẻo, rực rỡ nhất. Nó đọng lại trong lòng mỗi người như những giọt café cuối cùng nơi đáy cốc mãi chẳng tan. Đời người ngắn lắm và thanh xuân thì chẳng bao lâu, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái - như một bông hoa rực rỡ nhưng chóng lụi tàn. Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân - thủ thỉ kể với ta về những ngày tuổi trẻ như thế! Một tuổi trẻ nồng cháy, nhiệt thành, dám mạo hiểm, thử thách với những điều mà bản thân cho là xứng đáng.

Một tuổi trẻ dám sống, dám yêu hết mình.Một tuổi trẻ trong veo, thuần khiết với những tình cảm chỉ đến một lần trong đời, tất cả những lần sau đó chỉ là bản sao không hoàn hảo của tuổi trẻ ấy. Và đó cũng là một tuổi trẻ với đầy những chông gai để sau mỗi lần vấp ngã ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân là những câu chuyện thật, những suy nghĩ thật và những chi tiết rất đời thường. Nhưng nó lại chạm đến tâm hồn người đọc và làm bạn suy nghĩ, nghiền ngẫm để rồi gật gù, để rồi bật cười, để rồi đồng ý với chính những suy nghĩ đấy.Với giọng văn đôi khi tưng tửng, tếu táo, nhưng thực tế và thậm chí  đôi khi hơi phũ. Văn phong không trau chuốt quá đà nhưng những gì Đức Anh viết đều xuất phát từ sự thấu hiểu đáng kinh ngạc, sự bênh vực và ủng hộ cho phái yếu. Bởi thế, Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân là món quà thanh xuân dành tặng tất cả những cô gái nhỏ.

Phái nữ - dẫu mạnh mẽ, cứng cỏi đến đầu vẫn cứ là phái yếu. Đừng tiếc chi một người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho bạn. Hãy tiếc tuổi trẻ ngắn ngửi chỉ đến một lần.

Nên, hãy yêu lấy mình. Con gái ạ! 



Giá sản phẩm niêm yết của Truyện ngắn - Tản văn - Tạp Văn Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân trên các sàn TMĐT đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...

Mức giá và các nhà cung cấp được liệt kê tại đây chỉ dùng để bạn tham khảo. Khi quyết định mua hàng bạn cần xem xét thêm về đánh giá của khách hàng tại shop đó. Sau cùng bạn chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp mà bạn cho là uy tín nhất với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi không trực tiếp bán hàng cũng như vận chuyển và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về quyết định mua hàng của bạn.

Công ty phát hành: Skybooks
Ngày xuất bản: 08-2016
Kích thước: 11 x 19 cm
Loại bìa: Bìa mềm
SKU: 2515750940486
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Nhiều người mua