Thơ

Đa số chúng ta đều công nhận rằng sách nói chung luôn mang đến giá trị to lớn về tri thức, về mặt nhân văn, ý nghĩa cuộc sống, con người. Và riêng thơ cũng tương tự. Dù trong cuộc sống hối hả bận rộn mỗi ngày với công việc, tôi và bạn cũng nên dành một chút khoảng thời gian nghỉ ngơi để sống chậm lại, đọc và chiêm nghiệm những điều mới mẻ với những cuốn sách để đầu tư nâng cấp thêm cho bản thân vốn hiểu biết, nhận thức!

Nếu bạn muốn nâng cao tay nghề chuyên môn, hãy tìm đọc sách về lĩnh vực đó để cập nhật thêm kiến thức mới về chuyên môn của mình mỗi ngày. Nếu là người đã đi làm chắc chắc bạn sẽ có sự khác biệt trong công việc so với đồng nghiệp. Nếu còn là sinh viên bạn sẽ dần trở thành sinh viên có học lực ưu tú.

Nếu sự quan tâm của bạn là về nhận thức cuộc sống, muốn thưởng thức các tác phẩm từ chất xám tài ba của các nhà văn thì bạn nên tìm đọc các tác phẩm văn học kinh điển nhất, nó là sản phẩm chất lượng cực cao của trí tuệ các nhà sáng tác. Họ đã dành cả đời để quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống và đưa nó vào tác phẩm cùng với khả năng sáng tạo của mình. Nếu không nhờ vào đọc sách có thể sống thêm vài chục năm sau bạn mới có được.

Và còn nhiều thể loại sách khác. Tại đây tôi xin giới thiệu top 10 thơ bán chạy nhất và được nhiều đọc giả đánh giá là hay cùng với nơi bán và giá bán của từng quyển sách để bạn tiện lựa chọn. Hãy cùng xem thông tin và một và đánh giá nhận xét của đọc giả trong danh sách top 10 dưới đây.

Công ty phát hành: Đinh Tị

Ngày xuất bản: 11-2014

Kích thước: 18 x 18 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 156

SKU: 2517592377772

Tập Thơ: Sinh Ra Để Cô Đơn
65.000 ₫ Tiki
Tập Thơ: Sinh Ra Để Cô Đơn
55.250 ₫ New Shop

Tháng 12/2012, tập thơ đầu tiên của Nguyễn Phong Việt được xuất bản với tựa đề Đi qua thương nhớ - Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?, tháng 12/2013 tập thơ Từ yêu đến thương - Nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai của anh cũng được phát hành. Và đến tháng 12 năm nay, Nguyễn Phong Việt sẽ trở lại với bạn đọc cùng tập thơ thứ ba nối tiếp 2 chủ đề trước đó của mình - tập thơ Như một dòng chảy ngược, sinh ra để cô đơn.

Thơ của Nguyễn Phong Việt có một cách kể rất bình dị, từng lời thơ của anh dễ dàng chạm đến những xúc cảm ẩn sâu nhất trong lòng người đọc bởi sự đồng cảm ẩn chứa trong những câu từ tưởng chừng giản đơn mà lại vô cùng tinh tế ấy. Và Sinh ra để cô đơn cũng là một tập thơ mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc như vậy. Tập thơ như một câu hỏi để ngỏ: “Sinh ra để cô đơn? Tại sao, tại sao ngay từ khi sinh ra chúng ta đã phải mang vác những cô đơn trong con người mình” lại như một lời nhận định chắc nịch: “Chúng ta sinh ra là để cô đơn!”.

Với Sinh ra để cô đơnNguyễn Phong Việt đã dẫn người đọc bước vào một cuộc hành trình nỗi cô đơn bằng những lời thơ thật dung dị, chúng ta cứ vô thức bước theo những vần thơ ấy để rồi cuối cùng bản thân chúng ta cũng phải hoài nghi. Muôn hình vạn trạng của nỗi cô đơn trở nên hữu hình trong thơ của Nguyễn Phong Việt. Đó là nỗi cô đơn của những trái tim đang chờ được lấp đầy, là sự đơn côi của những yêu thương không trọn vẹn, là sự lẻ loi của những tâm hồn khao khát được thấu hiểu và có khi chỉ là một nỗi buồn đơn lẻ - nỗi cô đơn của một hạt cát trong hoang mạc mênh mông. Nỗi cô đơn đến với mỗi người, thường nhật như một tách café buổi sáng, uống “vì cần một vị đắng cho trái tim”, cũng có khi là bất chợt như một chiều mưa, ta thấy mình lẻ loi trong một màn mưa trắng xóa, cũng có khi là ngày ngày tháng tháng nỗi cô đơn ở bên ta như một điều quen thuộc mà đến nước mắt cũng nhận ra. Cô đơn chất chồng cô đơn, nhưng tại sao, tại sao chúng ta phải mang vác những cô đơn này? Là từ giây phút nào, những cô đơn ấy đã bắt đầu?:

“chúng ta đã lẻ loi ngay từ phút giây đầu tiên biết than thở trẻ con, lớn lên rồi già đi trong trăm ngàn nỗi nhớ

phải mang theo...”

(Trích “Đêm về khuya tối IV”)

Trong Sinh ra để cô đơn dường như tồn tại một vòng tuần hoàn của nỗi cô đơn. Chúng ta sinh ra là để cô đơn, vì cô đơn nên chúng ta khao khát được lấp đầy, khao khát được yêu thương, khao khát được thấu hiểu, khao khát được sẻ chia. Do đó, cô đơn chính là thứ sẽ khiến con người ta sát lại gần nhau, cần đến nhau, mang trong nhau nỗi đau đáu về yêu, mong được yêu, được ấm êm, được đan tay, được bao bọc. Sinh ra để cô đơn, cô đơn để sát lại gần nhau, để yêu thương và được yêu thương. Nhưng những yêu thương chẳng bao giờ là đủ và muôn vàn tình yêu chẳng khi nào trọn vẹn đến tận cùng, hạnh phúc thì mong manh nên chúng ta càng khao khát đủ đầy thì lại càng cô đơn.

“Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu

không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc

đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộccố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốtnhư một dòng chảy ngược

sinh ra để cô đơn!”

(Trích “Một bàn tay để nắm một thương nhớ”)

Sau nỗi ám ảnh, đau đớn của những cuộc tình không trọn vẹn trong Đi qua thương nhớ là Từ yêu đến thương với hương vị ngọt ngào của sự bao dung và niềm tin mạnh mẽ vào con người, vào cuộc sống. Và giờ đây, với Sinh ra để cô đơn Nguyễn Phong Việt dường như đã thay độc giả kể lại từng nỗi cô đơn của mỗi người bằng những lời thơ chân thực nhất, hữu hình nhất, có đôi khi, chính người đọc cũng phải tự đặt câu hỏi: “Biết bao dáng hình của nỗi cô đơn lại chân thực đến thế, liệu người viết ra đã cô đơn đến vậy sao?”

Sách như được mô tả bằng hình ảnh đính kèm, Cắt bị lỗi dẫn đến bìa thừa 1 ít, số trang bị mất, bìa bị nát, mép giấy bị bong, Mua quyển sách mới (mới nhận được 30p) mà cảm giác như mua 1 quyển sách cũ! Thất vọng về khả năng quản lý chất lượng của Tiki trước khi giao hàng cho khách!
---
Nhận xét từ bạn Phạm Ngọc Trọng
Ban đầu mình mua vì nghĩ đây là một quyển thơ hay vì mình không quá kĩ tính trong các tác phẩm thơ. Nhưng thực sự mua về quá thất vọng. Nói là thơ nhưng không ra thơ. Văn lại càng không thể. Thực sự không thể đọc nổi một bài trong quyển này. Chất lượng giấy màu vàng ngà nhìn rất khó chịu. Mặc dù mình biết giấy vàng ngà là tốt cho mắt. Mọi người nói: Đây là thơ tự do mà. Không có vần luật như các thơ khác đâu. Nhưng thơ tự do thì ít nhất các câu vẫn có cảm giác là gieo vần ở đâu đấy. Chứ không như quyển này. Hoặc cũng có lẽ bản thân chưa trải qua chuyện tình cảm để hiểu sâu sắc cuốn sách. Nhưng nói thật với số tiền bỏ ra để mua một quyển thơ như này thực sự không đáng. Thà mình bỏ thêm tiền mua sách nội dung chất lượng hơn là mua nó. Mặc dù cách trang trí bìa rất ổn. Dịch vụ của Tiki vẫn luôn tốt nhưng nội dung sách thì mình không mê nổi!
---
Nhận xét từ bạn Phạm Hà Chi
Thơ mà không phải thơ có lẽ là cảm giác đầu tiên của mình khi đọc nó. Vì ngôn từ nhìn chung giản dị, quan trọng là nhịp và bố cục thơ làm mình cảm giác như nó là một bài văn và được ngắt dòng ngẫu nhiên thành thơ vậy. Thơ tự do khác mình đọc vẫn cho mình cảm giác bay bổng hơn so với Sinh ra để cô đơn. Tuy nhiên hơn hết vẫn là cảm xúc thơ. Mỗi lần đọc đến mình thấy khá nhẹ lòng. Có bài là nội dung thơ vui vẻ, có bài thì nội dung khá buồn. Nhưng cảm nhận chung mang lại đều là sự nhẹ nhàng, không vồ vập, không ồn ào mà rất an yên ..
---
Nhận xét từ bạn Kiều Trinh
lần đầu tiên phải đánh giá 1 sao cho tiki. mình nhớ là mình mua sách mới chứ đâu phải sách đã qua sử dụng. sách này như cả ngàn năm rồi vậy đó
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Thường
Xem review của mọi người, thấy nhiều người nhận xét hay, mình cũng đánh liều mua thử. Thật không ngờ, một đứa không thích thơ tự do như mình vẫn không thích... Thật sự mình có hiểu phần nào tâm trạng nhưng những vần thơ không chạm được đến cái hay mà mình mong muốn
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Hồng Phương Thảo
Mình mua đợt sách đang giảm giá, thật đúng là rất hài lòng về sản phẩm này. Sách được tiki giao rất nhanh và rất sớm. đặt hôm trước hôm sau nhận được ngay. Dù là cuốn sách be bé thôi nhưng được gói rất kĩ càng. Nội dung sách khá sâu sắc, đọc rất giống tâm trạng của mình, cuốn sách dường như viết cho chính mình, đọc được vài trang mà cảm thấy muốn giành cả ngày để đọc cho hết quyển sách không muốn ngừng. Thực sự sách dành cho những người cảm thấy đang cô đơn và lạc lõng. Đọc xong tâm trạng có thể tuột dốc theo tuy nhiên cũng có vài bài thơ sốc lại tinh thần.
---
Nhận xét từ bạn Hoàng Nguyễn Minh Thư
Một lối viết rất nhẹ nhàng, thấm thía và sâu sắc đó là điểm đầu tiên tôi chú ý đến tác phẩm này, đã từng đọc những tác phẩm khác của Nguyễn Phong Việt nhưng tác phẩm này lại có ấn tượng riêng. Về hình thức sách có kích thước trông cũng khá vuông vắn, màu chủ đạo trong và ngoài bìa tác phẩm là đen trắng, đen trắng, trầm lắng như những vần thơ của cuốn sách vậy, hình ảnh của đen trắng khiến tôi cảm thấy những dòng thơ như cùng hòa quyện, đọc tập thơ này tôi có những suy tư và cách nhìn về cuộc sống hơn, sâu sắc và chân thật, cũng dễ dàng để hòa chung dòng tâm sự với tác giả.
---
Nhận xét từ bạn DXC
Thơ của Phong Việt khi thì rất cảm xúc như chạm vào trái tim, khi thì nhạt nhẽo vô cùng chả đọc nỗi hết một dòng. Bởi chỉ có đồng cảm mới thấy được cái hay trong thơ của Phong Việt. Sinh ra để cô đơn vẫn viết đúng như cái chất thơ Phong Việt không hề đổi chút nào, như những lời tự sự hơn là một bài thơ gieo vần. Có những khi về đêm tĩnh lặng, đọc thơ của Phong Việt khiến mình rất bồi hồi, xao xuyến những cảm giác xưa kìa tìm về, sự cô đơn trống trải trong Sinh ra để cô đơn.
---
Nhận xét từ bạn Đinh Công Hợp
Lần đầu tiên mua sách ở tiki, là mua sách thơ của phong việt, gom hết, gom trọn bộ những tập thơ đã xuất bản :)), biết thơ phong việt từ facebook của một người chị xa, đọc thấy hay quá, viết sao mà đúng với cảm xúc của mình quá cứ ngỡ như viết để cho mình vậy :(( rồi lên fanpage thơ phong việt đọc thơ, thơ buồn, đi vào lòng người, yêu thơ phong việt từ đấy, mối tình đầu với thơ văn trữ tình lãng mạn hehe :)) Sách mua ở tiki thường có giảm giá rẻ hơn nhìu so vs mua ở nhà sách, có lẽ thêm một thuận lợi cho những người trót yêu thơ văn lãng mạn, bềnh bồng như mình hjhj
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Phong Việt có lẽ đã đánh trúng tâm lý của mọi người, chúng ta càng lớn càng cô đơn, càng có nhiều người vây quanh càng dễ cô độc. Tác phẩm là những bài thơ nói về nỗi cô đơn, sự chông chênh của người trẻ trong cuộc sống. Chúng ta mải chạy theo những lo toan, những tính toán nhưng rồi khi nhìn lại mấy ai trong chúng ta thấy hạnh phúc, hay chúng ta vẫn luôn cô đơn trong bốn bức tường? Những bữa cơm gia đình, những sẻ chia luôn cần cho chúng ta sau một ngày dài. Tập thơ khá buồn nên hợp cho những tâm hồn nhạy cảm.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Quốc Huy

Công ty phát hành: Skybooks

Ngày xuất bản: 04-2021

Kích thước: 10 x 17 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 168

SKU: 5205298356269

Thương (Thơ)
75.000 ₫ Tiki
Sách - Thơ Ngôi Nhà Yêu Thương - Con Yêu Mẹ
38.400 ₫ Shopee
Thương
75.000 ₫ Fahasa
Bé Nói Giỏi - Đọc Thơ Tài - Ngôi Nhà Yêu Thương
39.200 ₫ New Shop
Hộp sách: Hơi ấm yêu thương (Những tác phẩm văn học kinh điển Thế Giới tôn vinh giá trị gia đình: Không gia đình, trong gia đình, thời thơ ấu, Oliver Twist)
382.000 ₫ Đinh Tị Books

Công ty phát hành: Skybooks

Ngày xuất bản: 03-2018

Kích thước:

11 x 18 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 144

SKU: 4962372831728

Lúc Nào Cũng Là Quá Muộn
68.000 ₫ Tiki
Fahasa - Lúc Nào Cũng Là Quá Muộn - Tặng Kèm 2 Postcard
70.574 ₫ Lazada
Sách - Lúc Nào Cũng Là Quá Muộn
58.500 ₫ Shopee
Quê
58.200 ₫ New Shop

DÀNH CHO NHỮNG TRÁI TIM MỘNG MƠ CẦN NHỮNG DANG DỞ ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

" thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh

đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố

xoè tay bảo chúng ta đã cố

vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi. "

Ừm nhỉ, thấy không anh? Tuổi trẻ trôi nhanh như vậy đấy.Chớp mắt một cái, đã thấy chẳng còn ai, chẳng còn gì, ngay cả là những thương đau, cũng chẳng còn…

“Lúc nào cũng là quá muộn” viết về những ngược trôi, những nuối tiếc, lỡ dở xa xôi của tuổi trẻ 

Để rồi khi đọc những câu chữ ấy, bạn sẽ thấy chính mình ở mảnh ghép nào đó của nỗi buồn. Có thể da diết, có thể đơn côi, có thể buồn tủi. Nhưng đó cũng có thể là một nỗi buồn lặng thinh, nhẹ nhõm và ngọt ngào. Giống như một thanh chocolate nguyên chất, bạn càng thưởng thức chậm dãi, bạn sẽ càng thấy hậu vị rất ngọt.

Và tập thơ mới này của Zelda cũng hệt như thế.

Có những cảm xúc, nói ra thì không tốt, nhưng nếu không nói ra thì cũng rất tệ.

Có những cuộc hẹn, gặp gỡ là đau thương, nhưng không gặp gỡ thì còn tiếc mong muôn phần

Và có những mảnh tình, quên thì tiếc, mà nhớ cũng không xong.

Bởi vì sao anh biết không?

Bởi vì mình đã chẳng nói gì với nhau cả.

Yêu thương, hận thù, hay ghét bỏ, mình chẳng nói gì hết.

Mình cứ nghĩ rằng không nói sẽ tốt hơn, mình cứ nghĩ cố đến đấy là đủ rồi, mình cũng cho rằng tất cả là do duyên phận, ông trời.

Nhưng mình quên mất là đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu chúng ta muốn, mọi thứ đều có thể thay đổi anh ạ. Mà đáng tiếc, mong muốn của chúng ta lại chẳng mãnh liệt đến mức muốn thay đổi điều gì đó để được ở bên nhau.

Để rồi, khi tuổi trẻ vội trôi qua, khi trái tim đã bớt đi nồng nhiệt, khi thời gian đã chẳng còn thích hợp, mới nhận ra những thứ đã qua đáng giá đến thế nào.

Mà rồi thì sao? Chúng mình lấy đâu ra tư cách để mà trách cứ nhau.

Tại anh, tại em, hay do cuộc sống và thời gian vốn quá đỗi khắc nghiệt?

Em cũng không biết nữa, nhưng bây giờ thì “Lúc nào cũng là quá muộn” rồi anh ạ.

Hy vọng rằng khi cầm trên tay "Lúc nào cũng là quá muộn", bạn sẽ không vội vàng check in hay tìm quote sống ảo. Tập thơ này thực chất không hợp để "đọc vội, cảm vội" như thế. 

Hãy ngồi xuống, chậm dãi và bình tĩnh lật mở từng trang sách sóng sánh xúc cảm, để cảm nhận vị ngọt cuối cùng ẩn mình sau rất nhiều lớp đắng cay của nỗi buồn, bạn nhé.

Những bài thơ trong cuốn này đều rất hay và ý nghĩa, chủ yếu là về tình yêu. Những nỗi buồn, nuối tiếc được thể hiện qua từng vần thơ, vừa đọc vừa suy ngẫm. Thích hợp cho những bạn muốn thư giãn hoặc đang gặp những chuyện buồn nào đó trong cuộc. Đọc để thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn
---
Nhận xét từ bạn Uyniexnguyn
Mình cực kì cực kì mê quyển này hay nói đúng hơn là phong cách thơ của Zelda... Mình không muốn để lộ phần nội dung của tập thơ, chỉ muốn bày tỏ rằng mình rất thích những bài như: (năm mười), (chuyến bay), (có vẻ 18),... Trong hình là những postcard tặng kèm theo sách...
---
Nhận xét từ bạn Hao Dang
Sách về đẹp lắm mng ạ ❤❤ Ship tận Hà Nội vào TpHCM nên có hơi nhăn xíu nhưng vẫn xinh lắm nhé!!!! Còn được bọc bằng bookcare đàng hoàng luôn. kèm 4 ảnh nữa nhe mng. Ưng lắm luônn. Giọng thơ thì dễ thương lắm! Mình mua lúc giảm 50% còn 20k thôi nên rất ok nhé ❤❤
---
Nhận xét từ bạn Quỳnh Như
Về nội dung thì chắc tùy mỗi người cảm nhận, với mình tìm được những gì mình cần ở thơ Zelda. Nhận xét này chủ yếu dành cho Tiki, mình chưa đặt nhiều đơn nhưng cũng chưa có gì để chê trách về những đơn hàng trước và thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng cũng như shipper. Tuy nhiên, đơn hàng này thì hơi thất vọng về chất lượng sản phẩm. Lúc kiểm thì mình chỉ kiểm số lượng, sau đó vào nhà rồi mới mở ra thì cuốn sách bị lỗi và xước ở gáy như trong hình. Thực ra, mình không ghét sách lỗi, chúng vẫn là sách. Dù khi mới nhận được mình khá không vui nhưng cũng ok không có nhu cầu đổi trả. Đăng nhận... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn Dương Yên Linh
Sách mới nhỏ xinh nguyên bọc và đóng gói cũng rất cẩn thận. Điều mình thích nhất ở Tiki chính là dù sách 200k hay sách 20k thì vẫn thể hiện sự tỉ mỉ và nguyên chất lượng. Chúc Tiki luôn giữ vững thành quả như này nhé. Chắc chắn mình sẽ ủng hộ dàiiiii ❤️
---
Nhận xét từ bạn Phạm Hiếu Ngân

Công ty phát hành: Nhã Nam

Ngày xuất bản: 01-2018

Kích thước: 14 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

SKU: 6654471362583

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố (Tái Bản)
68.000 ₫ Tiki
Phố
73.600 ₫ Fahasa
Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố (Tái Bản)
57.800 ₫ New Shop
Phố
116.000 ₫ Đinh Tị Books

“Ta bên nhau trên phố của bao người

Bao ân tình vừa đi qua phố

Có một phố vừa đi qua phố!

Có một người lắng phố, bên em.”

Nhận định

“Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23 tháng Ba năm 2012, đúng sinh nhật lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog Lão thầy bói già, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hy vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ.”- Báo Tuổi trẻ

“Coi chữ nghĩa là một cuộc chơi nghiêm túc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên hoàn toàn xa lạ với sự nhạt, là bi kịch của bất kỳ ai thiết tha với nghệ thuật, và là thảm họa cho người thưởng thức, chẳng cứ văn chương.”- Nhà văn Lê Minh Hà

“Vườn thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên: Đó không là một khu vườn ngát hương của muôn hồng, nghìn tía với ong bướm rập rờn… Ở đó chỉ có một ‘cơn mưa pha màu’ lạ lùng như cổ tích mờ xa, một màu hồng phai gợi hồi ức tình yêu ấm áp và bé bỏng như đốm lửa, một ‘em’ như ‘vầng đêm giữa nắng’, một nốt lặng âm thầm trôi trong ‘câu vọng cổ’ mênh mang… Cứ thế, một thế giới gợn buồn mà thật xôn xao hiện về, thế giới của không gian nghệ thuật rất thực mà rất ảo, diệu vợi xa xôi mà cũng thật gần!”- Lê Uyển Văn, thethaovanhoa.vn

“Ta bên nhau trên phố của bao người Bao ân tình vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố! Có một người lắng phố, bên em.” Có một phố vừa đi qua phố là tập thơ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên, một con người đa tài. Anh vừa là họa sĩ chuyên nghiệp vì tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội, vừa viết thơ rất hay và viết truyện ngắn rất cừ. Anh được cộng đồng mạng và giới văn nghệ sĩ biết tới nhiều qua blog Lão thầy bói già. Cho tới lúc từ trần ở tuổi 38, anh chưa hề có một tập thơ được xuất bản, chưa có một truyện ngắn được đăng báo, chưa có một triển lãm cá nhân nhưng khi anh nằm xuống đã có rất nhiều tới viếng để tỏ lòng thương tiếc. Cảm ơn tiki.?????
---
Nhận xét từ bạn Tú Khắc
Đầu tiên tôi rất tiếc cho sự ra đi của một tác giả tài hoa. Trước đây tôi không biết đến anh Nguyên, nhưng tình cờ tôi được biết đến cuốn sách này - một tập hợp những bài viết trên blog của anh - và tôi thực sự biết ơn lần tình cờ ấy. Nó đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ với một tâm hồn đẹp và phóng khoáng. Đầu tiên là những lời thơ rất gợi hình gợi cảm, ngôn từ giản dị nhưng nhờ tài năng của anh mà được kết dính trong sắc long lanh. Rồi những mẫu chuyện ngắn hài hước đấy nhưng cũng rất sâu cay. Tôi đọc truyện của anh mà không thể ngăn mình tắm tắc khen tuyệt vời. Chúng đẹp, và cũng rất "đời". Tiếc là anh ra đi sớm quá, nếu không, có thể chúng ta lại chứng kiến một Tú Xương lả lơi với cái đẹp, trào lộng với thế thời.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Hữu Phúc
vừa đọc vừa khóc khi dần tới những trang cuối.... tôi như hòa mình vào những ngày cuối cùng đầy ray rứt của tác giả với vợ con. mong anh yên ngỉ và cám ơn anh đã để lại cho thế gian những trang giấy mang đậm bản sắc của riêng anh. Chắc chắn con trai và vợ anh sẽ sống tốt vì những ân tình anh để lại với đời!
---
Nhận xét từ bạn Lê Cẩm Vân
Bìa sách đẹp, khổ sách vừa tay, giấy tốt, font chữ vừa phải, nội dung bao gồm 2 mảng chính là thơ và truyện ngắn, nhưng chủ yếu vẫn là những câu chuyện xoay quanh cuộc đời tác giả, cuốn sách như cuốn nhật ký, cái hay của cuốn sách là lối văn gọn gàng, hài hước, dí dỏm, ngôn ngữ nghịch ngợm, bựa bựa, tin rằng, những ai đọc cuốn sách này đều lăn ra cười vì cách kể chuyện rất thông minh, đọc xong, bạn sẽ ấn tượng với tác giả.
---
Nhận xét từ bạn Tung Nguyen
Mình khá là lười đọc thơ nên mình đã bỏ qua nữa quyển sách. Cách viết của tác giả rất thực đọc đôi khi thấy ngượng .Những câu chuyện của tác giả rất hài hước nhưng đầy khó khăn của Hà Nội ngày xưa.
---
Nhận xét từ bạn Ngô Huỳnh Hoài Bảo
Mình mua cuốn này lại lần thứ 2. Thơ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên rất hay, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Những câu chuyện vụn vặt của tác giả cũng rất thâm thúy và đầy chất trào phúng, mặc dù từ ngữ có phần hơi tục một chút :D
---
Nhận xét từ bạn Lê Thị Minh Trâm
Mình đặt theo vận chuyển thông thường, nhưng hôm sau đã nhận được sách rồi. Giao hàng rất nhanh. Bọc sách cẩn thận, sách k bị gẫy gáy, quăn qoeo. Nội dung của cuốn này mình đã đọc rồi. Lần này mua tặng bạn nên order trên tiki, được khuyến mãi khá nhiều.
---
Nhận xét từ bạn Bùi Thị Hạnh
nếu một ngày trời lất phất mưa không muốn đi đâu, không biết làm gì thì rất nên lôi ra đọc. Đâu đó trong những câu thơ, câu chuyện đời thường ta sẽ bắt gặp hình ảnh của ta trong đó.
---
Nhận xét từ bạn Sam Sam
Biết Đinh Vũ Hoàng Nguyên đã lâu nay mới có dịp đọc sách của anh. Cảm giác rất lạ. Có một sự xúc động nhẹ nhàng mỗi lần lướt từng trang sách, đọc từng con chữ...
---
Nhận xét từ bạn Jennie Ken
mình đọc cách đây mấy năm nhưng bị mất nên lại mua lại.không những vậy còn mua tặng nữa.sách là những câu chuyện rất tếu và điên đúng chất nghệ sỹ.nó thật nó thô mà lại văn vẻ mà lại hay
---
Nhận xét từ bạn Van Thanh

Công ty phát hành: Người Trẻ Việt

Ngày xuất bản: 06-2017

Kích thước: 13 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 208

SKU: 2517184919816

Em Hạnh Phúc Rồi, Em Quên Nhé, Chào Anh!
75.000 ₫ Tiki
Sách - Em Hạnh Phúc Rồi Em Quên Nhé, Chào Anh - Phương Nam Book
75.000 ₫ Lazada
Anh
114.840 ₫ Fahasa
Em Hạnh Phúc Rồi, Em Quên Nhé, Chào Anh!
60.000 ₫ New Shop

Có những câu chuyện làm lòng ta mênh mang

Có những câu chuyện làm hồn ta xốn xang.

Câu chuyện mà hai tác giả Tiểu Tử HK và Lai Ka kể cho chúng ta cũng là một câu chuyện như vậy, chênh chao giữa tình yêu nhưng lại chứa đựng hơi thở cuộc sống, với những cảm xúc chân thành và đầy rung động của tuổi trẻ. “Em hạnh phúc rồi, em quên nhé, chào anh!” là sự kết hợp ngọt ngào giữa hai tâm hồn tuy trái dấu nhưng lại có điểm chung trong những vần thơ giàu tình cảm, tha thiết yêu và được yêu. Một Tiểu Tử HK với những hoài niệm về quá khứ, một Lai Ka với những mong chờ hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, đây vừa là sự tương phản, nhưng cũng là sự kết hợp độc đáo, vẽ nên bức tranh hoàn thiện về thế giới nội tâm đầy màu sắc của mỗi người.

Chúng ta ai cũng từng trải qua những đau thương, nhưng không phải vậy mà quá khứ trở thành những điều đáng quên lãng. Tình cảm của những ngày còn trẻ, có thể chưa thật sâu sắc, nhưng lại vấn vương mãi trong khoang ký ức của mình bởi những rụt rè, những ngây ngô.

Có những bức thư chẳng bao giờ dám gửi

Có những lời mãi chẳng thể nói ra

Có lẽ, những tiếc nuối lại chính là điều chúng ta không thể nào quên được. Luôn có một bóng hình của những năm tháng tuổi trẻ, ta để dành một vị trí quan trọng trong tim. Nhưng dù là điều đặc biệt mà ta luôn trân trọng, thì đến một lúc, khi thực sự muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì cũng xin để bóng hình đó ngủ say trong quá khứ, để tất cả chỉ còn là một giấc mộng đẹp cho những ngày đã qua.

Nỗi buồn thì dài mà niềm vui lại ngắn. Đừng chờ đợi điều gì cả khi niềm yêu ở xung quanh bởi cuộc đời vô thường, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Không phải niềm vui nào cũng trọn vẹn, không phải lúc nào ta cũng hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng cứ yêu thôi, dẫu cho có những lúc ta cô đơn ngay chính trong cuộc tình của mình.

Giữa mênh mông nỗi buồn, ai mà không có lúc chênh chao, ai mà không có lúc cô đơn giữa đời.

Sách cả hai bìa đều đẹp, thơ hay, đọc cuốn thực sự. Mình ngồi có mấy tiếng đọc xong cuốn này rồi. Tiki giao siêu nhanh luôn. Đêm hôm qua đặt, dự kiến thứ bảy giao mà ngay sáng hôm sau có hàng rồi. Anh shipper rất đáng yêu nữa. Mấy lần mua ở Tiki đều tốt cả, đen có một lần sách xấu thôi. Năm sao!!!!
---
Nhận xét từ bạn Lego Friends
Sách quá cũ. Bụi bám đầy như đã qua sử dụng nhiều lần . Quá thất vọng vì chất lượng sách. Đã từng rất tin tưởng tiki nhưng hy vọng bài nhiêu thì lại thất vọng bất nhiêu
---
Nhận xét từ bạn Trần Huyền
Đây là lần đầu tiên mik mua sản phảm của tiki mik rất hài lòng vì đã ship trước 1 ngày nhưng mà lúc mỡ hàng ra thì góc của cuốn sách bị ránh một chút và hơi bẩn chút xíu nhưng mà nội dung và thái độ của anh ship hàng rất tốt cho nên chấm 5 sao và mik sẽ tiếp tục ủng hộ tiki
---
Nhận xét từ bạn Huỳnh Như
Bìa 2 mặt đều đẹp . Cuốn thể loại thơ đầu tiên mà mình sở hữu . Hay tuyệt không có gì để chê mỗi bài thơ cứ như một dạng truyện ngắn cảm xúc trog từng câu thơ rất chân thậttttt . Đọc một lèo không ngưng được mới mấy tiếng đã đọc hết cuốn này .
---
Nhận xét từ bạn Woo Bangwon
Bìa truyện đẹp vô cùng tận, mình phải thốt lên sau khi mở hộp đựng. Thơ bên trong rất sâu sắc, giấy đẹp, card đẹp. Chỉ tiếc là mình tặng người cũ mất rồi, nên cũng chẳng còn ảnh nữa... Tiki giao hàng nhanh, anh shipper giao thần tốc luôn. Hộp đựng không bị móp, bẩn.
---
Nhận xét từ bạn Nấm Hương

Công ty phát hành: Huy Hoàng Bookstore

Ngày xuất bản: 03-2016

Kích thước: 11 x 18 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 220

SKU: 2511443923583

Thơ Tố Hữu (Tái Bản 2016)
35.000 ₫ Tiki
Fahasa - Thơ Tố Hữu (Tái Bản 2016)
28.090 ₫ Lazada
Thơ Tố Hữu (Tái Bản 2016)
27.300 ₫ Fahasa
Thơ Tố Hữu
28.000 ₫ New Shop

"Tố Hữu là một nhà thơ lớn. nói đúng hơn, ông là nhà thơ lãng mạn cách mạng. Cả cuộc đời ông gắn bó với cách mạng. Thơ với đời là một. Trước sau đều nhất quán. Tố Hữu nhìn cách mạng bằng con mắt lãng mạn của một thi sĩ. Thơ ông dường như chỉ có một giọng. Đó là gióng hát từng bừng ca ngợi cách mạng. Đọc thơ ông trong bất cứ hoàn cảnh và tâm trạng nào. Ta cũng thấy phấn chấn, náo nức như đi trẩy hội. Đến đâu cũng nghe vang tiếng trống, tiếng kèn. Mà thơ ông đâu chỉ có trống phách linh đình như một đám rước, ông còn bắn cả 21 phát đại bác vang trời. Cho đến nay, chỉ có ông là nhà thơ Việt Nam duy nhất đã bắn đại bác trang trọng như thế."

(Trích Chân dung và đối thoại - Trần Đăng Khoa)

Quyển hơi nhỏ. Bù lại đầy đủ, có quyển nào vừa kết hợp thơ với phân tích ý của câu thơ đó không nhỉ. Thường thì đọc xong mình đều phải lên mạng phân tích xem ý tác giả muốn truyền đạt. Hơi nản chút.
---
Nhận xét từ bạn Phạm Vủ
Sách hơi nhỏ hơn bình thường nhưng đẹp, chữ bên trong không nhỏ lắm. Mình mua tặng cha nhưng nhận sách xong cũng yên tâm vì chữ ko có bị nhỏ nhiều. Cảm ơn Tiki đã hỗ trợ phí giao hàng.
---
Nhận xét từ bạn Lê Như
Thơ Tố Hữu có lẽ đã quá quen thuộc với bất kì ai. Mình thích cái lối thơ của Tố Hữu lắm nên quyết định tìm hiểu về các bài thơ trong suốt cuộc đời của ông nên đặt mua cuốn này. Ấn tượng đầu tiên là bìa rất đẹp, màu sắc hài hòa và hình cũng đẹp nữa. Tiếp theo là về chất giấy, rất mịn, không quá sáng nên khi đọc rất dễ chịu. Còn về nội dung thì mình không cần phải nói gì thêm, được chia ra làm ba thời kỳ, mỗi thời kỳ thì những bài thơ gắn liền với sự kiện của thời kỳ đó. Và cũng rất hài lòng về cách giao hàng của tiki :)) cho 5 sao luôn nhé
---
Nhận xét từ bạn Thúy Nga
Khi Tiki giao hàng cho mình, mình đã rất ngạc nhiên vì khổ 11x18 của sách, rất vừa vặn và dễ thương. Ban đầu không đọc rõ thông tin mình còn tưởng nó bằng khổ với bộ Việt Nam Danh Tác cơ. Thơ Tố Hữu hẳn là rất quen thuộc với đại đa số độc giả từ xưa đến nay rồi, nên không cần phải bàn nhiều về vấn đề nội dung nữa, vì vốn dĩ Tố Hữu luôn viết những bài thơ mà có số lượng người thuộc lòng cao nhất. Nói về hình thức, thì Huy Hoàng cho tái bản tập thơ này với diện mạo nhỏ nhắn, xinh xắn, rất dễ cầm, giấy sáng, biên tập tốt, trình bày bắt mắt, tuy nhiên chú thích dưới mỗi bài thơ thì không nhiều. Học sinh sinh viên hay những người yêu thơ ca Việt Nam có thể mua bộ này về, có cả những nhà thơ khác, để thưởng thức và đọc thêm về những cây bút thi ca lừng danh của đất nước.
---
Nhận xét từ bạn Phan Thanh Toàn
Nhà thơ Tố Hữu là 1 trong những nhà thơ tuyệt vời nhất trong mắt của tớ. Săn được deal 10k này mừng quá. Cảm ơn Tiki
---
Nhận xét từ bạn Crayon Bin
Sách đọc hay, những bài thơ về cách mạng đọc mà rung động lắm ý❤️ Đóng gói ổn, giao nhanh, shipper thân thiện.
---
Nhận xét từ bạn Nhiii Nhiii
sản phẩm tốt giao hàng nha rất bổ ích ạ
---
Nhận xét từ bạn Van qui Doan
Đóng gói đẹp, cẩn thận, lâu lắm mới đọc lại thơ Tố Hữu... giấy hoài cổ
---
Nhận xét từ bạn Hoang Mai
Mua sách trên Tiki thì yên tâm rồi. Mình đặt tối thứ hai, hạn giao hàng là thứ năm, qua thứ ba đã có sách. Yêu Tiki
---
Nhận xét từ bạn Khuynh Khuynh
Sách hơi bẩn, bị dính vết bẩn ở phần ngoài nhưng chất lượng giấy ổn
---
Nhận xét từ bạn Nguyên Trần Thanh

Công ty phát hành: Công ty TNHH Sách Phục Hưng

Ngày xuất bản: 12-2018

Kích thước:

Kích thước: 13x18cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 104

SKU: 6111898640330

Có người sực tỉnh cơn mơ (Phiên bản mùa lễ hội)
79.000 ₫ Tiki
Sách - Có người sực tỉnh cơn mơ
79.000 ₫ Shopee
Bìa thiết kế đẹp, postcard cũng đẹp. Cả tập thơ không có tranh / ảnh minh họa, thấy cứ thiếu thiếu. Cả tập thơ chỉ có 2 bài thơ được đặt tên, còn lại là các đoạn thơ và các bài thơ không tên. Đây là tập thơ kém nhất so với 3 tập thơ đã xuất bản của tác giả.
---
Nhận xét từ bạn Đức Hưng
Với quyển này mình đã mua phiên bản trước của Ngân, mua tới mấy quyển để đọc và tặng luôn nhưng thấy có phiên bản mới mình cũng mua tiếp và thấy rất thích bìa mới này. Bìa nham nhám chứ không láng bóng. Rất đẹp, cầm rất thích. Thơ Ngân thì mình nghĩ ai đã từng đọc Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy, Lạ Lùng Sao Đớn Đau Này, Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời thì cũng sẽ tiếp tục yêu thích tập thơ này. Thơ Ngân viết khi đọc sẽ thấy như viết cho chính mình vậy.
---
Nhận xét từ bạn Phung An
Sách rất xinh, nhỏ hơn so với tưởng tượng xíu nhưng đẹp và đúng chất phiên bản lễ hội. Hộp bị móp hết do vận chuyển may là sách không bị sao hết.
---
Nhận xét từ bạn Đào Hà Phương
Đây là một cuốn sách nhỏ với những vầng thơ đáng yêu, nhẹ nhàng và khá sâu lắng. Tôi rất thích một số bài thơ ngắn trong quyển sách này. Bìa sách đẹp, nhám nhám, chữ ánh vàng
---
Nhận xét từ bạn Võ Ngọc Minh
Sách đẹp, chỉ nhìn mỗi bìa bên ngoài cũng thu hút rồi. Thơ của chị Ngân thì khỏi phải nói, quá hay. 10 điểm cho quyển sách này ?
---
Nhận xét từ bạn Trần Trương Quỳnh Như

Công ty phát hành: Saigon Books

Ngày xuất bản: 11-2017

Kích thước:

18 x 18 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 147

SKU: 1383991553953

Sao Phải Đau Đến Như Vậy
80.000 ₫ Tiki
Combo Về đâu những vết thương + Đi qua thương nhớ + Sao phải đau đến như vậy - Tác giả: Nguyễn Phong Việt
168.000 ₫ Lazada
SÁCH: Sao phải đau đến như vậy - Tác giả: Nguyễn Phong Việt
52.000 ₫ Shopee
Sao Sao
61.750 ₫ Fahasa
Sao Phải Đau Đến Như Vậy
64.000 ₫ New Shop

Bản thân sợ nhất là lúc này
không muốn nhìn vào đâu nữa vì có quá nhiều đắng cay…

Nếu có thể cho mình dừng lại tất cả mọi giác quan trong một ngày
để cúi xuống trở về như đứa trẻ
thế giới lặng im giống lần đầu tiên nhìn thấy một con người xa lạ
và trái tim sau nhiều năm hóa đá
bỗng vỡ đến tan tành…

Sẽ cảm nhận tất cả màu sắc chỉ còn là màu xanh
thứ hy vọng nhỏ nhoi để thấy mình sinh ra còn ý nghĩa
những ác mộng dưới gối chăn giờ có thêm một bầu trời nương tựa
dù mình lẻ loi đến mức nào đi nữa
cũng không sao!

Có những ánh sáng luôn ở đấy nhưng chẳng thể chạm vào
chỉ để tin mình sẽ có một vùng da ấm áp
khi đưa mặt ra nhưng nhận về là một giọt nước mắt
mình biết
phải tự tha thứ cho mình…

Rồi ai cũng phải chọn riêng trái tim một hành trình
để đi đến cuối dù phải qua bao dâu bể
hết một ngày thôi và mình trở lại là mình với ngập ngừng từng hơi thở
nếu cuộc đời này chỉ ngồi xuống để nhớ
sẽ vô nghĩa đến bao nhiêu?

Bản thân sợ nhất là lúc này
ước mơ chưa kịp nhìn thấy nắng đã phải tắt cho kịp buổi chiều!

- Trích Bản thân sợ nhất là lúc này -

Thích Nguyễn Phong Việt đến độ ôm tất cả những gì Anh xuất bản. Nên nói là thích hay ko thích, hay hay ko hay trong trường hợp này sợ ko khách quan mất :D. Nguyên cả quyển “Sao phải đau đến như vậy” như viết cho mình, về chuyện của mình, nên càng thích điên. Tuy nhiên, Đây có lẽ là quyển buồn nhất của Phong Việt. Trừ việc nó quá buồn, thì chẳng còn gì để nói :”
---
Nhận xét từ bạn Lee
Buồn buồn đọc thơ còn buồn hơn. Đọc hay và cũng khá là suy ngẫm đó nha. Đúng là sao phải đau đến vậy. Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Hãy vui lên bạn nhé!!!
---
Nhận xét từ bạn Trần Kiều Trân
Mình thích Nguyễn Phong Việt, lời thơ mang tính tự sự, không theo kiểu vần câu trước và câu sau mà lại có chất thơ trong đó, bài nào cũng có chút buồn man mác Hình ảnh trong tập thơ rất dễ thương, chữ có font phù hợp, đáng mua lắm!
---
Nhận xét từ bạn Giangtran
- Chất lượng sách không tốt: sách cũ, bìa bị xước và sờn hết các góc. - nội dung: lời văn nhẹ nhàng, thích hợp cho việc đọc từng bài nhỏ mỗi ngày. - giao hàng tốt.
---
Nhận xét từ bạn Đỗ Thu Hạnh
Nội dung miễn bàn nhé. Đã tìm đến thơ NPV là biết chất rồi ? Mình nx về bìa sách, có chút cũ bẩn và lõm 1 vết nho nhỏ, cầm sách có chút buồn
---
Nhận xét từ bạn Ánh Tuyết Nguyễn Thị
giao hàng nhanh , gói kĩ , sách thì góc có hơi nhăn , nhưng đọc thì khá hay nên mua
---
Nhận xét từ bạn Trương Ngọc Thắm
Chưa bao giờ thất vọng về sách của Ng Phong Việt Đọc đến đâu thấm đến đó Bìa sách vẫn theo motuyp cũ, đơn giản - hiệu quả
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Thị Bích Đào
Thơ của NPV thì cần chi nhận xét. Thực sự quá tuyệt vời luôn ấy. Font chữ lần này khác rồi, tuy nhiên mình ưng font chữ cũ hơn, bìa thì đẹp xuất sắc huhu
---
Nhận xét từ bạn Kem Bơ
Thơ của anh Việt là kiểu thơ lụi tim, đọc mà đau, mà thấm nhưng đọc hết hiểu hết sẽ thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ đến thế nào.
---
Nhận xét từ bạn nguyễn nhung
Shop rất cẩn thận trong việc đóng gói sản phẩm. Không như một cuốn khác mình mua ở shop khác.
---
Nhận xét từ bạn Quy Nguyen

Công ty phát hành: Nhã Nam

Ngày xuất bản: 01-2015

Kích thước: 15 x 16 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 131

SKU: 2518850849956

Lấp Kín Một Lặng Im (Tập Thơ)
60.000 ₫ Tiki

Lu sinh năm 1989, làm thơ, chụp ảnh, bán cà phê và rong chơi ở Hà Nội.

Lu là một gã trai Hà Nội chính hiệu. Từng học đại học ngành biên dịch tiếng Anh nhưng đến năm thứ ba Lu đã bỏ học để đi lang thang với chiếc máy ảnh trên tay - giảng đường chật chội không đủ chỗ cho ham muốn rong chơi của chàng. Thơ cũng là một say mê khác của Lu, chàng làm thơ từ hồi học cấp 3, nhưng đến nay mới đủ tự tin ra mắt tập thơ đầu tay với cái tên dịu dàng - Lấp kín một lặng im.

Vẻ bề ngoài dữ dội, bụi bặm, có phần dị biệt của Lu có vẻ như chẳng ăn nhập gì với hồn thơ dịu dàng, tinh tế trong Lấp kín một lặng im. Cuốn thơ nhỏ nhắn 35 bài mang giọng điệu lãng mạn pha chút chiêm nghiệm, pha chút hài hước, vừa trẻ trung vừa già đời không thể nói là không hấp dẫn.

Rủ em đi khỏi thị thành

mà em nấu dở nồi canh rau cần

thì thôi

tôi cũng chẳng cần

ra bờ sông ngóng những lần mây qua

Khổ giấy vuông. Các dòng đc định dạng theo lề trái/ phải nên khoảng trônhs trong trang rất nhiều, đọc rất nhanh hết. Với mình khi đọc mang lại cảm nhận trầm, buồn, kiểu thong dong tiếc nuối. Vì mua theo hứng nên ko vào dịp sale nhiều. khi viết nhận xét này thì giá đang sale 40%. Hì ?
---
Nhận xét từ bạn Tuyet Do
- Về design: quyển thơ có design đẹp, hiện đại và mỗi bài lại có kiểu design phù hợp. Design đóng góp vào thành công của cuốn thơ này không nhỏ. (Có lẽ đó cũng là may mắn của nhà thơ hiện đại) - Về nội dung: nhẹ nhàng, sâu lắng, về những suy tư của một người Hà Nội. Đây là quyển thơ đậm chất Hà Nội, đọc là cảm nhận được tình cảm với quá khứ, đường phố, gia đình và tình yêu đôi lứa của anh Lu. Một cuốn thơ mang tính giải trí nhẹ nhàng, tính gợi cao nhưng dễ thấm, dễ cảm, phù hợp với lượng đông người trẻ. Đọc thơ anh Lu có lẽ hợp nhất là đọc ở cafe Nhà Sàn :)
---
Nhận xét từ bạn Thủy Mộc
" Phố hôm xưa phong kín hàng cây sẫm màu mây lạnh ý nghĩa vuông tròn vành vạch sao không thoát được thành lời? lòng ta như giếng khơi không một giọt mưa nào chạm đáy." Bắt gặp đôi câu thơ của tác giả khi lang thang trên mạng, những dòng thơ ngắn ngủi, đơn giản, nhưng sâu. Sự lặng im như rong ruổi trong mỗi câu từ viết ra, tuy ngắn mà hay, cảm giác nhẹ nhàng, suy tư sâu lắng những trăn trở của tác giả. Những câu chuyện nhỏ rất đời thường được kể ra, những hình minh họa bé nhỏ rất hợp với câu từ của sách.
---
Nhận xét từ bạn Vương Yến
Lu Anh làm tôi bước vào thế giới của anh, một thế giới ngắn gọn, đúng như cái thể loại văn học mà anh chọn - thơ, không dư thừa và thiếu sót trong những lời thơ. Anh có thể người đọc cảm nhận rằng mình đang đọc một cuốn nhật ký về anh và về chính tôi. Người Việt Nam, những gì mà đa số người Việt Nam đã cho nó vào ký ức tên là ''quên lãng'' và mắc cửi với cái gọi là thời đại, kể cả tôi để rồi anh đã kéo tôi lại, bằng những bức ảnh mà anh đã dùng từng từ, từng chữ để khắc họa lại. Vào những ngày đời thường, ung dung nhìn ngắm từng câu văn, chậm rãi đoán từng ẩn ý trong đó để khi phát hiện ra... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn Lê Thị Hồng Thắm
Vì thơ rất ngắn nên bạn cũng phải đọc rất chậm, chỉ sợ lướt qua một dấu phẩy thôi là bỏ lỡ cả một tâm tình. Dường như trong thinh lặng người ta nghe được nhiều hơn, nên càng ít chữ người ta càng đọc được nhiều. Người ta nghe được dịu dàng trong đó, đọc thấy mình trong nỗi buồn của người dưng. Không cần quá trau chuốt, những con chữ chân thành mới đưa chúng ta lại gần nhau. Tôi thấy lãng đãng vui buồn, như nước thu tĩnh lặng, từng giọt rơi nhẹ nhàng mà trong vắt - xuyên qua mây trời, vang tiếng khắp hư không. Thơ như người - nhã nhặn vô cùng. Duy chỉ có chất lượng giấy làm tôi không mấy hài... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn nguyen thao

Công ty phát hành: Huy Hoàng Bookstore

Kích thước: 20.5 x 13.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

SKU: 9969244346224

Từ Điển Thành Ngữ & Tục Ngữ Việt Nam
96.000 ₫ Tiki
Sách - Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam
110.000 ₫ Shopee
Từ Điển Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam
110.000 ₫ Fahasa
Từ Điển Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam (GS. Nguyễn Lân)
40.000 ₫ New Shop
Sách khá đẹp, tuy nhiên được khuyến mại lì xì nhưng không thấy, tiki giao lại lì xì nhưng đòi 75.500dd, đề nghị kiểm tra lại.
---
Nhận xét từ bạn nguyen hue
Tập từ điển phong phú về nội dung và ngữ nghĩa, các câu thành ngữ được biên soạn đầy đủ và hoàn chỉnh, học thêm được rất nhiều câu mới trước đây không biết
---
Nhận xét từ bạn Khánh Lan
ông ngoại bảo tg Nguyễn Lân bị kiện cuốn này, muốn mua nhanh trước khi bị xoá bản. Kết quả ông rất vui, bảo rất bổ ích. giao cũng cực nhanh chuẩn
---
Nhận xét từ bạn Duy Khiêm
Rất hài lóng với sản phẩm và đóng gói cẩn thận,các đồ lần tr đặt ở tiki ko hài lòng lắm nhưng lần này đã rút kinh nghiệm nhiều^_^
---
Nhận xét từ bạn Vu Thi Cham
Sách đẹp nội dung hay, giao hàng nhanh chóng. Trừ 1 sao vì fahasa ko bọc book care cho mình.
---
Nhận xét từ bạn Mai Xuân Tự
I love this book. Very interesting with a lot of new phrases even with Vietnamese.
---
Nhận xét từ bạn Tâm Lương
Khá hay, có giải thích nghĩa và tình huống sử dụng, sách mới đẹp.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Xuân Chi
Giao hàng nhanh sách đẹp và rất mới chất lượng luôn ủng hộ tiki
---
Nhận xét từ bạn Đặng Thị Phương Thuỵ
Sách được bọc rất kỹ, không bị rách hay hư tổn.
---
Nhận xét từ bạn Minh Công Thư