Du ký

Đa số chúng ta đều công nhận rằng sách nói chung luôn mang đến giá trị to lớn về tri thức, về mặt nhân văn, ý nghĩa cuộc sống, con người. Và riêng du ký cũng tương tự. Dù trong cuộc sống hối hả bận rộn mỗi ngày với công việc, tôi và bạn cũng nên dành một chút khoảng thời gian nghỉ ngơi để sống chậm lại, đọc và chiêm nghiệm những điều mới mẻ với những cuốn sách để đầu tư nâng cấp thêm cho bản thân vốn hiểu biết, nhận thức!

Nếu bạn muốn nâng cao tay nghề chuyên môn, hãy tìm đọc sách về lĩnh vực đó để cập nhật thêm kiến thức mới về chuyên môn của mình mỗi ngày. Nếu là người đã đi làm chắc chắc bạn sẽ có sự khác biệt trong công việc so với đồng nghiệp. Nếu còn là sinh viên bạn sẽ dần trở thành sinh viên có học lực ưu tú.

Nếu sự quan tâm của bạn là về nhận thức cuộc sống, muốn thưởng thức các tác phẩm từ chất xám tài ba của các nhà văn thì bạn nên tìm đọc các tác phẩm văn học kinh điển nhất, nó là sản phẩm chất lượng cực cao của trí tuệ các nhà sáng tác. Họ đã dành cả đời để quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống và đưa nó vào tác phẩm cùng với khả năng sáng tạo của mình. Nếu không nhờ vào đọc sách có thể sống thêm vài chục năm sau bạn mới có được.

Và còn nhiều thể loại sách khác. Tại đây tôi xin giới thiệu top 10 du ký bán chạy nhất và được nhiều đọc giả đánh giá là hay cùng với nơi bán và giá bán của từng quyển sách để bạn tiện lựa chọn. Hãy cùng xem thông tin và một và đánh giá nhận xét của đọc giả trong danh sách top 10 dưới đây.

Công ty phát hành: Nhã Nam

Ngày xuất bản: 04-2015

Loại bìa: Bìa mềm

SKU: 2512636282012

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Quá Trẻ Để Chết: Hành Trình Nước Mỹ
65.000 ₫ Tiki
Quê
58.200 ₫ New Shop

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ là hành trình đơn độc của tác giả - một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt sáu tháng liên tiếp.

Đó là chuyến đi để khám phá thế giới bên trong của những người Mỹ bình thường, dù có thể chỉ là một phần của thế giới ấy. Đó cũng là hành trình khám phá những vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới - của thiên nhiên nước Mỹ, và của tâm hồn con người trong những hình thức thăng hoa khác nhau của nó.

Nhưng hành trình xuyên qua nước Mỹ này không chỉ là để khám phá một phần thế giới bên ngoài mà còn là để tìm trở lại một phần trọng yếu của bản thân cô gái: tình yêu đối với chính mình và cuộc đời mình, cái tình yêu mà cô đã có lúc đánh mất. Xuất phát điểm của “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là một tình yêu tan vỡ, một nỗi đau đớn vì tình, lớn đến độ khiến tác giả có lúc đã gần kề cái chỗ đâm đầu vào tàu điện ngầm tự sát, một kết cục khiến ta không khỏi nghĩ tới Anna Karenina.

Đinh Hằng, tác giả, xuất hiện trong cuốn sách như một phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và sức mạnh bên trong, tự tin ngẩng cao đầu bước giữa thế giới, hoàn toàn không có một mặc cảm nào bất kể căn nguyên của nó là gì.

Chuyến đi của Đinh Hằng, rốt cuộc, là một cuộc hành trình đi tìm lại và nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình, của sự sống. Nước Mỹ, với tất cả những vẻ đẹp cùng sự đa dạng và phức tạp của nó, ở đây đóng vai trò như một chốn “luyện ngục” để cô vượt qua chính mình và trở nên một người khác. Một cuộc đi lớn chỉ dành cho những người thực sự muốn lớn hơn bản thân mình ngày hôm qua.

Cách Đinh Hằng đi và hòa mình vào văn hóa Mỹ không phải là cái nhìn của công dân một nước đang phát triển lần đầu đến với xứ cờ hoa, choáng ngợp với nước Mỹ to lớn hiện đại và thấy mình sao mà nhỏ bé đơn độc. Ngược lại, đó là cái nhìn của một người lữ hành đã dày dạn kinh nghiệm, nhìn một xứ sở mới, những con người mới với cái nhìn bình đẳng, điềm nhiên và không định kiến. Đinh Hằng xem nước Mỹ và người Mỹ với tâm thế tôn trọng và bình đẳng, như một kẻ biết người rất giỏi nhưng cũng hiểu rõ những giá trị của bản thân.

Cũng chính vì vậy mà nước Mỹ và người Mỹ hiện ra trong sách rất thực và rất đời, không tô hồng, không phóng đại. Một nước Mỹ không chỉ với các tòa nhà chọc trời, với sự phát triển vượt bậc và các công nghệ hiện đại. Mà là một nước Mỹ chân thực và trần trụi với những vấn đề của nó, nền văn hóa Mỹ, cách sống của người Mỹ, quan niệm của họ về bản thân, về tình yêu, và kể cả những vấn đề khá nhạy cảm với người Việt như tình một đêm, đồng tính, cỏ và ma túy...

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ không đơn thuần là một cuốn sách du ký. Bởi trên hành trình đơn độc xuyên qua nước Mỹ, những xung đột tâm lý của cô gái bị bỏ lại trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng hiện lên sâu sắc. Đó là câu chuyện của sự đan xen mãnh liệt những cô đơn, đau đớn, niềm tin, khát vọng, đam mê, tuổi trẻ. Cô gái nhân vật chính dám nghỉ việc, trả nhà, bay nửa vòng Trái Đất và quăng mình vào một hành trình không đích đến để đối mặt với người mình đã từng yêu một lần nữa. Hành trình địa lý cũng chính là hành trình tâm lý ấy đánh thức trong mỗi người trẻ tuổi bản năng yêu, đi và sống hết mình.

Xem review sách: Quá trẻ để chết – Hành trình nước Mỹ

Nhận định

"...Tuổi trẻ luôn là một lợi thế và những lí do để dẫn đến một chuyến đi, nhất là đối với một người phụ nữ đi một mình thì chắc chắn là rất nhiều. Một cuộc tình đổ vỡ, một biến cố khác nào đó trong đời thôi thúc những phụ nữ như thế lên đường và sự đơn độc tạo cho họ sức mạnh để hướng về phía trước, trong một hành trình chất chứa nhiều tâm sự.

Nước Mỹ hiện ra một cách dung dị và cả gai góc qua những câu chữ của Đinh Hằng, trong hành trình "Couch Surfing". Những hành trình lớn cần những trái tim dũng cảm. Không chỉ dũng cảm đương đầu với những rủi ro có thể ập đến, mà dũng cảm khi biết cách đối diện với chính mình.

(Trương Anh Ngọc, tác giả "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi"  và "Phút 90++")

"Khó mà hình dung Đinh Hằng là cô như bây giờ nếu cô đã không đủ can đảm thực hiện chuyến đi ấy và sẵn sàng đối mặt với những gì chưa biết đang chờ đợi phía trước. Một cuộc đi lớn chỉ dành cho những người thực sự muốn lớn hơn bản thân mình ngày hôm qua."

(Trần Tiễn Cao Đăng, nhà văn, dịch giả)

"Quá trẻ để chết: hành trình nước Mỹ" là câu chuyện về tuổi trẻ lộng lẫy, đầy đam mê và dám sống. Bởi, khi còn trẻ, người ta có rất nhiều thời gian và cơ hội để sống, thử, sai lầm, học hỏi và lớn lên từ sai lầm đó. Đây là cuốn sách nên đọc nếu bạn còn trẻ, đam mê những con đường và trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời bạn vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

(Nguyễn Lê My Hoàn, nhà văn, dịch giả, tác giả “Lối đi ngay dưới chân mình")

Mình tình cờ bắt gặp đc cuốn sách này khi đang tính mua vài quyển sách - bắt gặp ngay và quyết định mua k suy nghĩ ! Thú thật quả đây là 1 cuốn sách k hề làm mình thất vọng . - Nội dung nói về hành trình du ký qua từng bang của nước Mỹ bắt đầu từ những ngày hoa đào nở rộ tại Washington D.C. ,cho đến New York hoa lệ với khu rừng bê tông ,Boston , Chicago lộng gió ,...khi nói lời tạm biệt lần cuối ( với bạn trai tại Houston) những chuyến đi road trip cùng với vợ chồng bác Vanhalen , rồi nhưng ngày thu tươi đẹp nơi mà trái tim đc xoa dịu bởi 1 a chàng người Pháp tại San Francisco . - Mình thấy cuốn sách rất thích hợp với những bạn sở thích đi đây khám phá đó ( du lịch "BỤI" ) ,đi để có những suy ngẫm đi để hiểu hơn, đừng phí phạm tuổi trẻ hãy sống để làm sao khi ta đã già k phải những tiếng thở dài tiếc nuối ! -
---
Nhận xét từ bạn Huy Cua
Vì hiện tại sách ở xa mình nên mình k chụp lại, nhưng mà sách của mình nhìn từ bên dưới lên thì như bị mốc ý ? nhưng mình cũng dễ tính nên nó k ảnh hưởng đến nội dung thì ok. Về nội dung thì cũng hay, giúp mình hiểu thêm về nước Mỹ và cũng thấy khâm phục tác giả, cũng muốn du lịch bụi, đi đây đi đó.
---
Nhận xét từ bạn Lại Ngọc Điệp
thấp thoáng trong đó một cô gái từng bị trầm cảm vì gia đình, năm năm sau bị kịch trở lại vì phải đơn độc trên cuộc hành trình đáng lẽ được anh nắm tay đi, trong cuộc hành trình, đôi lần cô nghĩ đến cái chết. Trong đó là một cô gái mạnh mẽ và vô cùng tài giỏi
---
Nhận xét từ bạn Bùi Thị Bình Thuận
Mik bị thu hút ngay từ khi mới nhìn thấy tựa sách và khi đọc rồi thì mik ms thấy rằng quyết định mua là k sai chút nào. Đọc mà mik cứ mún cầm balo và đi du lịch ngay tức khắc, đọc rồi mik ms nhận ra rằng mik yêu những nẻo đường dài và những cuộc phiêu lưu ở những vùng đất mik chưa bao h đặt chân đến đến thế nào Thật ghen tị vs Đinh Hằng khi chị đã đi qua thật nhiều vùng đất xa lạ vs những ng bạn xa la đôi lúc xấu cx có mà tốt đến sâu sắc cx có và có những trải nghiệm thật vô giá, đọc rồi mik ms thấy mik đã phí phạm cuộc đời mik những ngày qua đến thế nào, cuộc đời thật rộng rãi vs chúng ta khi cho ta thật nhìu thời gian và cơ hội để làm đc những điều mik hằng mong ước nên đừng bỏ qua những cơ hội đó, để rồi 1 ngày ph ngồi nghĩ lại những ngày đã qua vs những nuối tiếc Mik đã đọc sách lâu rồi, mik k chắc mik sẽ ns lại đc toàn bộ những ý hay nhất của sách
---
Nhận xét từ bạn Châu Huệ Mẫn
Cuốn này mua năm ngoái mà giờ mới đọc. Lối hành văn hay, chủ yếu viết về cảm xúc của tác giả sau khi chia tay một mối tình ngay trước cánh cửa hôn nhân. Đọc sách này mới thấy hai mặt của việc đi du lịch một mình, nhiều thú vị nhưng cũng đầy hiểm nguy và đôi khi là những cám dỗ không lường trước được. Khâu biên tập, soát còn một vài lỗi chính tả
---
Nhận xét từ bạn Kiều Thế Vũ
Tôi thật sự mê bản thân cuốn sách và cả chị tác giả Đinh Hằng bởi những nghị lực, quan niệm sống và chuyến đi của chị. Đọc cuốn sách, tôi bắt gặp một phần của mình cũng khá giống với chị, tôi như tìm được soulmate của mình. Ngay cả khi sáng mai sẽ có bài kiểm tra, tôi vẫn không thể thuyết phục mình bỏ cuốn sách xuống, hy sinh ngủ trễ để ôn bài luôn. Tôi thật lòng recommend các bạn trẻ nên đọc và cảm nhận cuốn sách này.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Thị Xuân Phúc
Mình thích mê cuốn này từ hồi vô tình cầm nó ở quán Cafe Nhã Nam, sau đó lần mò sao trên Tiki thấy nó giảm 30% nên mua ngay. Mình mua cuốn này cũng khá lâu rồi, từ 2015 cơ nhưng giờ rảnh rảnh mới review cho mọi người. Đây là cuốn du ký đầu tiên mình đoc, và hên là Đinh Hằng đã ko làm mình thất vọng. Minh cũng mê nước Mỹ từ lâu nên khi thấy tựa cuốn này cũng khá tò mò đọc thử, ko ngờ bị kết luôn vì những miêu tả khá hay về đời sống và cảnh vật của các bang bên Mỹ, thích nhất cái khúc Đinh Hằng nói về việc cô cảm thấy quyết định chia tay của anh người yêu cô là khá đúng đắn, nếu không mười năm sau họ sẽ thức dậy cạnh một người xa lạ có với những đứa con.... Nếu ai thực sự yêu thích du lịch thì nên đọc cuốn này, tuy có những lúc tác giả sẽ miêu tả hơi sâu cảm xúc khi thất tình của mình , nhưng dù sao đi nữa đây cũng là 1 tác phẩm du ký tuyệt vời
---
Nhận xét từ bạn Bella Ngô
Một tác phẩm hay dành không chỉ dành cho các bạn trẻ. Sống là không chờ đợi. Mặc dù không có ai bên cạnh thì cuộc sống vẫn diễn ra và chúng ta vẫn phải bước tiếp. Tình yêu không là tất cả, mất tình yêu thì ta còn rất nhiều thứ tình cảm khác. Cảm ơn rất nhiều về tác phẩm này. Cứ sống- làm việc- và đi thôi, rồi mọi chuyện sẽ ở phía sau!
---
Nhận xét từ bạn Đào Duy Ý Nhi
Khi mới quyết định mua, tôi thích cái tựa của sách, thích cực. Và sau đó là đến nội dung của nó. Tôi ấn tượng nhất với đoạn đối thoại của cô ấy với người cũ: - Có việc gì cần cứ tìm anh! - Vậy sao anh không tìm em?! - Vì anh không cần em.. Các bạn mua đi, thực hay lắm!!
---
Nhận xét từ bạn Kiều Chinh
Thật sự thì cảm phục tác giả vì đã dám nghĩ dám làm và vượt qua được cú sốc lớn. Nhưng với bản thân tôi thì thấy vẫn chưa đủ cho một cuốn sách theo kiểu này. Khi đọc xong gấp cuốn sách lại thì tôi luôn tự hỏi cuốn sách này mang lại ý nghĩa gì cho chính bản thân tôi và người đọc? Có thể là sau khi đọc xong thì nhiều muốn xách balo lên và đi. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là đi để làm gì? Và chúng ta học gì sau những chuyến đi? Cuốn sách hay nhưng tôi vẫn mong nếu được hơn thế nữa thì càng tốt. Sẽ thích hợp cho bạn nào chưa đọc nhiều về những cuốn sách loại này.
---
Nhận xét từ bạn Pham Anh Tuan

Công ty phát hành: Bloom Books

Ngày xuất bản: 06-2017

Kích thước: 14.5 x 20 cm

Phiên bản: 2017

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 192

Seoul Đến Và Yêu
96.000 ₫ Tiki
Seoul Đến Và Yêu
96.000 ₫ Lazada
Vì Yêu
71.200 ₫ Fahasa
Seoul Đến Và Yêu
77.000 ₫ New Shop

Một cuốn sách du ký chắc chắn sẽ khiến cảm hứng Đi, Chơi và Yêu của bạn tăng vọt.

Một cuốn sách nhất định sẽ khiến bạn “yêu Seoul như yêu một anh chàng mắt híp”! Vì sao ư? Vì Seoul trong cuốn sách này không chỉ là một thành phố, mà đó chắc chắn là một anh chàng! Một anh chàng ăn mặc rất sành điệu, có chút khó đoán nhưng cực kỳ galant, đã thế lại hay nói ngọt, điểm cộng rất lớn của “chàng” là chàng có đến cả tỉ thứ ngon lành và xinh đẹp, khiến bạn yêu một lần rồi là cứ muốn yêu mãi chẳng ngừng, chẳng muốn về, chẳng muốn yêu ai khác nữa! Cuốn sách được Quỳnh in Seoul viết từ 7 năm kinh nghiệm sống ở Hàn Quốc, với tất cả tình yêu dành cho thành phố mà Quỳnh “luôn giữ cho mình một lý do để quay lại”.

Một cuốn guidebook vô cùng thiết thực, bởi chỉ cần có quyển sách này, bạn sẽ chinh phục cả Seoul, bạn sẽ có thể đi, ăn, chơi như một người dân bản địa. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một cuốn guidebook thông thường – bởi bạn thử tưởng tượng xem – với nó, bạn có thể đến từng ngóc ngách, từng “hẻm xéo” thú vị của thành phố này. (Có cuốn sách nào sẽ “bật mí” cho bợi nơi có thể uống ly cocktail rượu gạo ngon nhất kia chứ?)

Nó cho bạn rất nhiều trải nghiệm khác nhau về Seoul, đưa bạn đến khu Gangnam sầm uất và thượng lưu, nhưng cũng không quên chỉ cho bạn thấy khu ổ chuột dưới chân Cửu Long Sơn ngay gần đấy… Đây còn là cuốn “nhật ký Seoul” của Quỳnh – nơi mọi địa danh, mọi lễ hội và mùa đều có những ký ức và kỷ niệm rất riêng của tuổi trẻ. Bạn sẽ bắt gặp trong sách thứ tình yêu đầu đời trong sáng, lửng lơ trong những cơn mưa mùa hè vần vũ với chiếc ô trong.

Câu chuyện về kem cá ấm áp và ngọt ngào. Và cả lần đi lạc đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên nữa… Bạn không chỉ khám phá Seoul thôi đâu, mà còn khám phá cả một phần tuổi trẻ của Quỳnh nữa đó.

Vậy thì, bạn đã sẵn sàng để yêu Seoul như yêu một anh chàng mắt híp chưa? À, và tại sao lại là mắt híp nhỉ? Bởi vì “Mắt của anh bé xíu, chỉ nhìn thấy mỗi một mình em, yêu một mình em xinh đẹp!”

quyển sách viết chân thực về Hàn Quốc. phù hợp cho các bạn chuẩn bị du lịch tự túc hoặc muốn tìm hiểu thêm các nơi chốn thú vị ở Hàn Quốc. nhờ cuốn sách mà mình đã có 1 chuyến phượt sang Hàn mỹ mãn. khá đầy đủ các nơi và nhiều kiến thức về các nơi chốn nếu đi thôi thì không biết được. sách nên đọc nếu bạn yêu Hàn Quốc và muốn đặt chân đến đây
---
Nhận xét từ bạn Khoa Nhat
• Sản phẩm y như trong hình , giấy không thuộc dạng quá dày nhưng không quá mỏng . Giấy tốt , chữ in rõ ràng , hình ảnh do tác giả chụp nên rất gần gũi thân thiện không như các bức ảnh trên các trang mạng xã hội ngưng không có nghĩ là bị nhòe khó thấy !! Phong văn tự nhiên nhẹ nhàng . Nội dung hay , phong phú nhiều thông tin bổ ích !!! Các bạn nên ?mua cuốn sách này !! •
---
Nhận xét từ bạn Chloe Ngo
cuc ky hai long khi nhan sp tren tay.Sach dk phia fahasa dong goi ki cang can than.Sach moi k nhăn,lai dk giam gia 50%nua.Sach cho m biet rất nhieu kien thuc va thông tin huu ich ve dat nuoc Hàn xinh dep.Rat dang de xem cho nhung ban yeu du lich hay van hóa,con người Han quốc.Cám ơn tác giả
---
Nhận xét từ bạn Bích tuyền
Cuốn sách này thật sự tuyệt vời hơn so với trí tưởng tượng của mình, không chỉ có nội dung hấp dẫn bạn đọc mà sách còn có những hình ảnh phong phú giới thiệu tổng quát về sứ sở kim chi.Cuốn sách này thật sự có ích cho những bạn thật sự yêu thích hàn quốc và muốn tìm hiêủ sâu về đất nước này.Bên cạnh đó mình rất hài lòng về dịch vụ của tiki giao hàng rất nhanh, cảm ơn rất nhiều.
---
Nhận xét từ bạn Hanh Truong
Một cuốn sách vô cùng thú vị và bổ ích cho những dự định về chuyến đi đến Hàn Quốc của các bạn. Với những chỉ dẫn chi tiết về Hàn Quốc cùng với những địa điểm nổi tiếng, những món ăn ngon, những khu mua sắm tiện lợi(quần áo, túi xách, giày dép...), khám phá làng mĩ thuật, bảo tàng chiến tranh, biên giới Nam Hàn và những câu chuyện dài bất tận đã làm cho người đọc cảm thấy rất hào hứng, thú vị, làm cho ta có một cảm giác như đang đắm chìm vào cuộc sống người Hàn Quốc (được mặc hanbok , cùng ăn những món nướng cực kỳ hấp dẫn , dc nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp- nhất là Namsan tower...)
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Như Quỳnh

Công ty phát hành: Nhã Nam

Ngày xuất bản: 08-2018

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 412

SKU: 3242205815295

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Ta Ba Lô Trên Đất Á
Sách - Ta Ba Lô Trên Đất Á
86.000 ₫ Lazada
Sách - Ta Ba Lô Trên Đất Á
84.240 ₫ Shopee
Ta Ba Lô Trên Đất Á (Tái Bản 2018)
91.800 ₫ Fahasa
Ta Ba Lô Trên Đất Á
91.800 ₫ New Shop

Quyển sách đầu tiên của Rosie Nguyễn, nay trở lại với một diện mạo mới và một quốc gia mới mà trước đây tác giả chưa có dịp nhắc đến. Ta ba lô trên đất Á không chỉ là cẩm nang du lịch bụi dành cho những ai yêu thích khám phá Đông Nam Á, mà còn là dấu ấn rất riêng của Rosie Nguyễn khi một mình đeo ba lô, tay cầm bản đồ ngược xuôi khắp các nước láng giềng để đi tìm chính mình và theo đuổi đam mê.

 “Ta ba lô trên đất Á là quyển du ký của tác giả Việt Nam yêu thích nhất từ trước đến nay của tôi. Sách nhẹ nhàng, tình cảm và chứa đầy cảm xúc của mỗi vùng đất tác giả dạo bước qua. Mỗi trang sách, câu chuyện là một cánh cửa dẫn dắt những trái tim đam mê phiêu lưu vào những chốn vừa lạ vừa quen ở các quốc gia Đông Nam Á cũng như các nước láng giềng của quê hương Việt Nam. Đây chắc chắn còn là quyển sách gối đầu giường cực kỳ hữu ích cho những bạn trẻ đang chập chững những bước chân đầu tiên để bước ra thế giới ngoài kia, để tìm đến những chân trời mới, để thấy thế gian này thật rộng lớn và đẹp đẽ biết bao.”

- Trần Đặng Đăng Khoa (chàng trai đi vòng quanh thế giới bằng xe máy)

 “Ta ba lô trên đất Á là ba lô hành trang đầy ắp kiến thức và cảm xúc không thể thiếu để những bạn trẻ Việt trải nghiệm đất Á, rồi vững vàng bản lĩnh để in dấu năm châu.”

- Nhà báo, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (biệt danh “phượt thủ Quỷ Cốc Tử”)

Là 1 cô nàng mê xê dịch nhưng lại chỉ nhìn qua hình ảnh do ng khác chia sẻ. Bản thân muốn đi nhưng ngại đủ thứ trên đời. Đọc xong cuốn sách mà mình càng có thêm động lực để xách ba lô lên và đi đến những miền đất mới, bước ra khỏi vùng an toàn❤️ Cuốn sách được kể rất chân thật, có tất tần tật những thông tin, kinh nghiệm, công cụ và mẹo vặt cần thiết cho việc đi du lịch bụi.
---
Nhận xét từ bạn Hồ Hải Yến
Nội dung sách rất hay phù hợp với ng trẻ thích khám phá, tác giả viết rất chi tiết về hành trình, lịch sử văn hóa của đất nước cộng với kinh nghiệm_ Ndung thì mình cho 5 sao nhưng sách đóng gói tệ nhăn nhúm nhiều, cực kì bụi, đen góc sách, rách mép nchung mình k hài lòng mấy, cho 2 sao thôi
---
Nhận xét từ bạn Dinh Quynh Hoa
Một cuốn thuộc thể loại du ký hay gọi đúng hơn là thông tin du lịch căn bản cho người mới bắt đầu. Cuốn này viết thành 2 phần lớn. Phần 1 là quan điểm của chị Rosie Nguyễn về việc đi phượt cùng một số thông tin, kiến thức chung cho các bạn trẻ đam mê xê dịch, khám phá. Phần 2 là một số thông tin du lịch nổi bật về văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử, địa lý, tính cách con người... kèm kinh nghiệm du lịch bụi của cá nhân chị qua 8 nước ASEAN gồm Thái, Cam, Sing, Malay, Myanmar, Indo, Philippines và Lào. Mình thích cách chị bàn chuyện traveler, du lịch bụi, đi phượt trong phần đầu. Quan điểm rất rõ ràng, thuyết phục và thể hiện được rằng chị tôn trọng sự khác biệt. Còn về cái chưa thích lắm thì theo mình đây là một cuốn với thông tin rất căn bản, đọc để biết first steps thì ok. Và tuy đây là sách du lịch nhưng toàn chữ, không có một tấm hình minh họa.
---
Nhận xét từ bạn Quynh Nguyen
ta ba nô trên đất á là cuốn sách mang cho người đọc , nhất là giới trẻ ngày nay biết về nhiều miền đất và văn hoá khác nhau trên thế giới , cuốn sách này rất hợp với em , sở thích của em là luôi tìm tòi cái mới cái lạ mà em chưa từng biết , chưa từng đặt chân tới giúp em có cái nhìn bao quát hơn về thế giới này
---
Nhận xét từ bạn dat nguyen
Sách nhận được mới, chắc chắn, bìa đẹp nhưng nội dung và văn phong quá bình thường. Mình nghĩ với một quyển sách với chủ đề mà mình thích như này mình sẽ đọc xong nó trong một ngày cơ. Nhưng mà mới đọc được một nửa thì dừng, cảm giác không đủ sâu ấy.
---
Nhận xét từ bạn Thảo
Vốn vẫn rất thích những cuốn sách của chị Rosie Nguyễn nên đã chờ đợi cuốn này cực kì háo hức. Kết quả vượt ngoài mong đợi, cuốn sách cực kì hay, cực kì chi tiết từ phần chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành trang cho đến hướng dẫn cách bắt xe di chuyển, lịch trình đề nghị. Cuốn sách có sức thuyết phục lớn và khả năng truyền cảm hứng mãnh liệt.
---
Nhận xét từ bạn Đoàn Thị Kim Anh
mình thích quyển này quá, tác giả có viết sơ lược về lịch sử các nước nữa, có nhiều thông tin rất thú vị ! mình thấy quyển này với quyển của tác giả Mai Lan là OK. mình đã đoic cuốn đường biên Hạnh phúc của Kim Ngân nhưng không thích bằng. 5 sao là hợp lí cho một quyển sách có nội dung hữu ích ! sẽ đón đọc những quyển khác của tác giả ạ! lúc mình mua chỉ dưới 60k thui .
---
Nhận xét từ bạn Đào Thanh Nguyên
# về hình thức và giao hàng k có j để chê # về ND t chưa đọc hết nó vì t k thấy đc thứ t cần ở trong đó: * t muốn bt thêm về văn hóa của nhật bản , hàn quốc nhưg do t k đọc kĩ tiêu đề để chọn mua đó là cuốn sách chỉ nói về các nước Đông Nam Á * khi nào t cần đi du lịch bụi thì t mới lục lại cuốn này để đọc
---
Nhận xét từ bạn Quách Thị Ý
Những nét chung nhất về một đất nước khi tác giả đặt chân đến đều được trình bày cụ thể trong sách, thêm vào đó là những câu chuyện trên đường với những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống. Đặc biệt sách còn là tổng hợp những bí kíp du lịch của tác giả, rất thú vị và hữu ích.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Hồng Ngọc
Quyển sách rất hấp dẫn, chứa đựng nhiều thông tin cơ bản về các quốc gia mà tác giả đã đến. Đồng thời, tác giả cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm du lịch bổ ích. Cách diễn đạt lôi cuốn với ngôn từ gần gũi, chân thật, cộng với việc sử dụng chất liệu ngoại ngữ làm cho mỗi câu chuyện vô cùng sinh động.
---
Nhận xét từ bạn Võ Tấn Lộc

Công ty phát hành: IPM

Ngày xuất bản: 05-2016

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 336

SKU: 2513760404202

Nana Du Ký
90.000 ₫ Tiki
Cá Chép - Nana Du Ký
85.500 ₫ Lazada

Với con người, thăm thú chỗ này, gặp gỡ người kia, đều là chuyện thường chẳng đáng nhắc đến.

Với mèo lại khác. Chẳng có mấy con mèo cả gan vượt ra ngoài lãnh thổ bé xíu của mình, chứ đừng nói tới việc du lịch đây đó.

Thế nhưng, Nana với cái đuôi cong cong hình số 7 may mắn lại là một chú mèo đặc biệt… Vốn là mèo hoang, được một anh cuồng mèo nhặt về nuôi và đặt tên Nana (vì đuôi nó cong như số 7).

Anh ấy yêu nó  mê mệt, và Nana dĩ nhiên cũng mến thương anh sâu sắc.

Một ngày nọ, anh chủ gặp cảnh ngộ không may, không thể nuôi Nana được nữa, bèn tính toán chốn nương thân cho nó. Một người một mèo, vậy là rong ruổi trên chiếc ô tô màu xám bạc, lần lượt tìm đến những người quen cũ yêu mèo để xem ai phù hợp thì gửi gắm. Và ở mỗi chặng thì Nana lại đưa ra những nhận định sắc sảo về những điều nó trải nghiệm.

Sinh vật bé nhỏ kêu meo meo ấy là điểm nhấn của câu chuyện này, với tất cả những điềm tĩnh, kiên cường, quyết đoán, tinh tế, biết ơn đền ơn công bằng của nó.

Nhưng bên cạnh đó, hoặc bao trùm đó, đây là câu chuyện thuần hậu êm ái hiếm thấy, tôn vinh lòng nhân hậu và tinh thần lành mạnh lạc quan kiểu Nhật, một tinh thần cuộn dày và rõ nét dần lên theo mỗi chặng hành trình của người và mèo, qua núi Phú Sĩ trắng toát, qua đồng cúc dại tím sẫm, qua rặng thanh lương trà đỏ thắm, qua cả những biến đổi huy hoàng của thiên nhiên ôn đới trên quần đảo núi lửa này.

Cùng với nhau, người và mèo đã tạo nên một chuyến hành trình màu nhiệm.

Màu nhiệm, không chỉ bởi được khám phá những điều mới lạ, hoặc chứng kiến những cảnh sắc rung động tâm hồn, hay gặp gỡ những người những vật đa sầu đa cảm.

Màu nhiệm, còn bởi chuyến đi ấy đã làm thay đổi không chỉ một mà nhiều số phận.

Và hơn hết màu nhiệm, vì ngập tràn yêu thương. Mà yêu thương, với mèo hay với người, cũng đều là điều thiêng liêng không dễ gì đánh đổi.

Có thể bạn sẽ khóc nức nở, cũng có thể sẽ mỉm cười. Nhưng chắc sẽ muốn nuôi một con mèo sau khi đọc xong Nana du ký đấy, nếu chưa nuôi.

Sách mình đặt được giao nhanh, sách bọc giấy bóng kính nên còn rất mới và thơm (cảm ơn Tiki + IPM). Nội dung sách thì tuyệt vời, đọc tới chương cuối mà khóc như mưa :((( nhưng tóm lại đây là một quyển sách rất tuyệt vời, phù hợp cho những bạn muốn đọc mấy bộ đời thường, nhẹ nhàng, sâu lắng.
---
Nhận xét từ bạn Bùi Lan Anh
Giao hàng nhanh mặc dù mình mở ra thì ko có bọc sách và giống như sách đã đọc qua rồi nhưng ko sao vì mua lúc rẻ với bên trong vẫn đọc đc tốt nên ko có vấn đề gì :3
---
Nhận xét từ bạn Nhi Trần
Tiki giao hàng nhanh, đặt lúc sáng sớm thì đến đầu giờ chiều là có hàng rồi, mặc dù mình lựa chọn phương thức giao tiêu chuẩn. Sách có bọc bóng kính tránh xước, móp. Sách đẹp và thơm. Chưa đọc nội dung nhưng service như này rất ổn. Mong Tiki cố gắng phát huy.
---
Nhận xét từ bạn Nhung Nguyễn
Tiki giao hàng nhanh và cẩn thận. Bookcare cho sách đẹp. Sách được trình bày đẹp, chữ in sắc nét, chất lượng giấy cao. Tuy nhiên sách không có tặng kèm bookmark. (T_T) Chưa kịp đọc nên không nhận xét về nội dung.
---
Nhận xét từ bạn Kim Lương Hằng
Nana du ký, ngay từ khi bắt đầu đọc tôi luôn lờ mờ cảm bất an, nhưng cứ từ từ trôi theo mạch truyện, theo những chuyến đi, thật tốt vì Nana luôn ở bên cạnh Satoru đến tận giây phút cuối cùng của anh. Trong câu chuyện có những mặt tối, những khó khăn, nhưng cũng có người đã dám đứng lên, dám sống là chính mình. Nana là một chú mèo rất thông minh, thích tự do nhưng nó đã chọn ở bên một con người, vì sự ấm áp mà con người ấy mang lại. Và nó cũng truyền tải đi sự ấm áp ấy
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Ngọc Khánh Linh

Công ty phát hành: Alphabooks

Ngày xuất bản: 10-2017

Kích thước: 14 x 19 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 348

SKU: 2519493888944

Bước Chân Theo Dấu Mặt Trời – Hành Trình Trở Về Ấn Độ
Sách Sống - Bước Chân Theo Dấu Mặt Trời: "Hành Trình Trở Về Ấn Độ"
119.000 ₫ Shopee
Bước Chân Theo Dấu Mặt Trời - Hành Trình Trở Về Ấn Độ
95.200 ₫ Fahasa
Bước Chân Theo Dấu Mặt Trời
101.150 ₫ New Shop

Người phụ nữ ấy luôn mang trong mình câu hỏi: Tôi sinh ra bởi điều gì? Tôi đang đi về đâu?... Để rồi vào một buổi chiều trên đỉnh núi Linh Thứu, lúc mặt trời rực rỡ xuống sau dãy núi, người phụ nữ ấy đã bắt đầu tìm được điều mình đang khao khát, ráng chiều đỏ thắm dần lấp đầy khoảng trống vô hình trong cô.

Người phụ nữ ấy hành hương đến Ấn Độ, nơi có một vị Phật đã thành đạo, nơi đã một thời mang trong mình nền văn minh huy hoàng của loài người nay trở thành nơi nghèo nàn, và nguy hiểm nhất thế giới. Trong chuyến độc hành của mình, người phụ nữ yếu đuối đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui - buồn - hạnh phúc - sợ hãi. Những người lạ nơi xứ người đã khiến người lữ khách không còn đơn độc mà mang cô cảm giác thân thuộc, ấm áp tình người.

Những người chúng ta đã gặp trong đời, mỗi sự việc xảy đến đều ý nghĩa và dạy cho chúng ta một bài học về cuộc sống. Những gì chúng ta trải qua đều là nhân - quả và chỉ có cách bình tĩnh chiêm nghiệm mới giúp ta an yên giữa cuộc đời này.

"Bước chân theo dấu mặt trời" sẽ dẫn độc giả bước vào không gian văn hóa đậm chất Ấn Độ với những công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo, các loại hình nghệ thuật truyền thống đầy tinh tế, nền ẩm thực đa dạng thậm chí cả những tập tục man rợ như tục điểu táng của người Tây Tạng.

Bạn sẽ nhận ra rằng: “Con người ở đâu cũng giống nhau. Dù màu da, ngôn ngữ, quan niệm, niềm tin tôn giáo khác nhau nhưng mọi vấn đề, rắc rối, đau khổ đều giống nhau bởi đều xuất phát từ tâm.”

Trích đoạn hay:

Hãy thôi tìm kiếm, lựa chọn những cảm giác thay vào đó phải học cách bình thản đón nhận mọi chuyện như khi ta vui cười đón ánh nắng đầu tiên trong ngày cũng như vui cười khi màn đêm buông xuống. Vui hay buồn, khen hay chê, ngày hay đêm, nắng hay mưa, ánh sáng hay bóng tối... tất cả cũng chỉ là quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Làm sao ta có thể chỉ chọn niềm vui, chọn lời khen, chọn ánh nắng hay chỉ chọn phần ánh sáng và bỏ qua những nửa còn lại?

Mới đầu mình cảm giác không hấp dẫn lắm, giọng văn tác giả có phần mệt mỏi nhưng đoạn cuối khi tác giả tình cờ tham lễ hội ban đêm, mình đột nhiên cảm thấy như có một ai đó đã dẫn dắt tác giả và đó là fần thưởng, cứ tìm rồi sẽ gặp.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Ngọc Thịnh
Tiki giao hàng rất nhanh. Sách và bìa sách đẹp. Sách mình mua có kèm chữ ký tác giả nên rất thích. Chỉ buồn 1 xíu là mép sách bị nhăn nhúm do vận chuyển (cái hộp nó móp vào thế kia cơ mà, bị 2 quển luôn ý). Tiki lưu ý bên vận chuyển giúp mình nhé!
---
Nhận xét từ bạn Đỗ Thị Thu Trang
Tác giả kể về chuyến đi Ấn Độ 1 mình mặc dù đã có gia đình và bỏ việc làm mình rất khâm phục. Hiểu biết thêm về Lakdah cũng rất hay qua câu chuyện của tác giả. tuy nhiên so vs những tác giả cũng viết về du lịch thì giọng văn chưa hấp dẫn nên chỉ cho 4* thôi
---
Nhận xét từ bạn Bảo Bảo
Vì mình là một người có một niềm yêu thích với du lịch trải nghiệm nên mình đã quyết định mua quyển sách này Khi đọc xong rồi mình vẫn còn lâng lâng cảm giác như mình đã ở trong câu chuyện này, như thể một diễn viên quần chúng cho bộ phim "Bước chân theo dấu mặt trời" vậy! Chỉ mong muốn một lần có cơ hội được ghé thăm, có can đảm đi và trải nghiệm vùng đất Ấn này.
---
Nhận xét từ bạn Linh Phương
Một cô gái, trẻ trung, xinh đẹp, một mình sang đất nước Ấn xa xôi. Con người, đôi khi cảm thấy trống trải trong tâm hồn, không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì. Thủy chính là một người như vậy, cô bị lạc giwuax cuộc sống quá xô bồ này, một lần tình cờ biết đến Phật giáo Ấn Độ, và thế là chuyến hành trình bắt đầu. Thật nhiều trải nghiệm có trong chuyến hành trình, cuối cùng tâm hồn cũng được giải đáp các thắc mắc len lỏi sâu trong tâm khảm bấy lâu nay. Sách có bìa đẹp, giấy cũng tốt, tiki bọc sách đẹp, gói hàng cũng cẩn thận, rất tốt.
---
Nhận xét từ bạn Trần Thị Thu Huyền
Tôi bị ấn tượng bởi bìa sách và đã đặt mua cuốn sách ngay lập tức. Tiki giao hàng siêu nhanh! Sau 1 ngày đã có sách trên tay. Tôi đọc luôn một mạch 2 ngày thì hết và cảm thấy khâm phục tác giả. Tôi bắt gặp hình ảnh của mình trong cuốn sách vì tôi cũng đã từng có chung câu hỏi với tác giả. Từ bỏ một điều gì đó gắn bó hóa ra không kinh khủng như ta vẫn tưởng, người tốt vẫn còn nhiều và mọi sự hiểu lầm đều có thể hóa giải. Chỉ là ta có can đảm đối mặt với sự thật hay không. Cảm ơn tác giả đã viết một cuốn sách tuyệt vời!
---
Nhận xét từ bạn Văn Giang
Mình nghĩ quyển sách này và " Nhà giả kim" sẽ tác động rất lớn cho ai có tâm hồn tự do đang phân vân chọn lựa và quyết định của mình. Cuộc sống muốn buông bỏ đâu dễ dàng, nhưng chị đã làm được và ít ra cũng đã khơi gợi được chỉ là đang sống ở cõi tạm, cứ bình yên và nhẹ lòng theo cách của mình không quan tâm đến cái nhìn của người ta. Hạnh phúc hơn là người thân đều ủng hộ chị ạ. Cách canh chữ trong quyển sách nhìn không thuận lắm, còn mọi thứ đều ổn , đều tuyệt. Cám ơn vì một quyển sách hay!
---
Nhận xét từ bạn Trương Anh
“Bước chân theo dấu mặt trời” là một cuốn sách khá hay giành cho độc giả, đặc biệt là những con người muốn khám phá, trải nghiệm, du lịch hay những người có “ máu đi lại”. Câu chuyện mà tác giả kể lại rất chân thực, hấp dẫn, khiến cho bạn đọc cũng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, cảm động. Người đọc sách không chỉ cảm nhận được khung cảnh tuyệt đẹp như Mandala cát, hồ panggong, thiên nhiên với mây trắng bồng bềnh, cồn cát trải dài mà còn cảm nhận được tình người ấm áp ở xứ lạ như bác Tashi, Deachen, gia đình anh Sachin và những người bạn mà tác giả gặp gỡ trên cuộc hành trình. Có 1 điều tôi chưa hài lòng về cuốn sách là những bức ảnh không nên ở phía sau của cuốn sách mà nên để xen kẽ vào mỗi câu chuyện mà tác giả kể thì sẽ trực quan hơn. Thực sự rằng, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ chị Thủy vì chị không chỉ có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời luôn ủng hộ chị mà còn vì lòng dũng cảm, quyết tâm chinh phục ước mơ của mình. Vì vậy, các bạn trẻ hãy sống có ích, sống có mục tiêu, và dám theo đuổi ước mơ.
---
Nhận xét từ bạn Lê Thị Phương
Tác giả là một người phụ nữ nhỏ bé, dịu dàng mà dám một mình đi Ấn suốt 3 năm trời. Để viết nên môt cuốn sách khiến bao người có cái nhìn khác về Ấn. Người Ấn tốt bụng, hiền hòa, cảnh đẹp như tranh vẽ, thức ăn ngon vậy mà báo chí làm ai cũng sợ Ấn. Không những vậy, tác giả còn kể về những trải nghiệm về thiền, về các thiền sư đẹp như bà tiên. Đọc mà em muốn đi Ấn liền luôn. Sách viết chân thật và nhẹ nhàng. Sách du lịch nhưng khác hoàn toàn những cuốn sách du lịch Việt trên thị trường, nó dạy cho em bao nhiêu điều về thế giới chứ không chỉ đi đâu, ăn gì, ngủ đâu, chụp hình check in ở đâu cho đẹp. Phải nói là ngưỡng mộ tác giả và những chuyến đi của chị ấy.
---
Nhận xét từ bạn Tuyết Trinh
Mình đã từng đến Ấn Độ và có những người bạn tuyệt vời ở đó. Chính vì vậy mà quyển sách này đã thu hút mình ngay khi đọc tiêu đề của nó. Mình thấy khâm phục chị Thủy, đã tự trải nghiệm đơn độc trong hành trình, gặp và có thật nhiều người bạn tốt bụng, cũng như những suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Tuy nhiên, mình vẫn mong chờ hơn về quyển sách này như miêu tả được rõ ràng, chân thực hơn hành trình của chị, về các vị thiền sư, về con người, cuộc sống cũng như các công trình kiến trúc..
---
Nhận xét từ bạn Hoang Nguyen

Công ty phát hành: Quảng Văn

Ngày xuất bản: 01-2013

Kích thước: 13 x 21 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 480

SKU: 2512761665995

Xách Ba Lô Lên Và Đi - Tập 1: Châu Á Là Nhà. Đừng Khóc! (Tái Bản)
Sách - Xách Ba Lô Lên Và Đi - Tập 1: Châu Á Là Nhà. Đừng Khóc! (Tái Bản 2018)
89.250 ₫ Lazada
Sách Xách Ba Lô Lên Và Đi Tập 1: Châu Á Là Nhà. Đừng Khóc!
90.440 ₫ Shopee
V.
235.000 ₫ Fahasa
Xách Ba Lô Lên Và Đi - Tập 1 - Châu Á Là Nhà. Đừng Khóc
101.150 ₫ New Shop

"Bước chân của Huyền khởi đầu cho trào lưu mới trong giới trẻ Việt: Khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm" - Tiền Phong

"“Ta ba lô” không chỉ để thỏa mãn khát khao khám phá, trưởng thành mà còn đem hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh để đi như Huyền" - CAND

"Điều thú vị toát ra từ con người Huyền nằm trong sự khác biệt và dám khác biệt." - Yahoo! News

"Bạn ấy dường như đứng ngoài khuôn mẫu thông thường của một nhân vật quan trọng." - Thanh Niên

"Đã có rất nhiều nhưng cũng sẵn sàng nghĩ rằng mình chưa có gì. Đó dường như là điều đặc biệt nhất ở cô bạn 9x Huyền Chip." - Radio Australia

 

Trích đoạn:

1. Đi bừa đi

Mọi người hay hỏi tôi quyết định đi "vòng quanh thế giới" như thế nào. Tôi chẳng quyết định. Khi bắt đầu đi, tôi mới chỉ là một con bé 19 tuổi không một xu dính túi, nói đi "vòng quanh thế giới" chỉ như một đứa trẻ con 5 tuổi nói với mẹ "lớn lên con muốn làm nhà du hành vũ trụ". Chuyến đi dài ngày này của tôi bắt đầu từ một chuyến đi ba ngày sang Brunei. Một giây phút nông nổi đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi từ khi đó.

Tháng 5 năm 2010, tôi đang ở Malaysia làm một công việc mà ai cũng nghĩ là công việc trong mơ. Quả thực, công việc, đồng nghiệp, môi trường làm việc, tất cả đều rất tốt, nhưng chỉ một vấn đề duy nhất là tôi và sếp thường bất đồng ý kiến với nhau. Một lần quá mệt mỏi, tôi quyết định đi sang Brunei chơi cho khuây khỏa. Lúc đó, ý định làm chuyến đi lâu thật lâu đã bắt đầu nhen nhóm, nhưng tôi không biết sẽ đi như thế nào. Tôi tính nếu bây giờ tôi nghỉ việc, lĩnh lương khoảng 1500$ chắc cũng đủ đi vài tháng, có máy tính rồi từ từ kiếm việc gì đó làm online. Nhưng tôi quên mất là laptop tôi đang dùng là laptop của công ty, nghỉ việc thì tôi cũng không còn máy.
Thế là tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền mua một cái netbook nhỏ nhỏ, cấu hình yếu yếu nhưng đủ để viết và lướt web. Máy ảnh tôi bị mất trước đó mấy tháng nên cũng phải mua máy mới. Vèo một phát, số tiền còn lại của tôi chỉ còn khoảng 700, 800$. Tôi tặc lưỡi, thôi đi bừa, cùng lắm là lại về Malaysia. Tôi đặt vé khứ hồi vì thực sự tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ đi được. Phòng trọ tôi cũng không trả chủ nhà mà vẫn để đồ đạc ở đấy, tin chắc chắn rằng mình sẽ quay lại Malaysia.

Khi còn “la liếm” với dân công nghệ, tôi có quen Preetam Rai - nổi tiếng trong giới vì ở đâu cũng có mặt. Sinh ra ở Ấn Độ, sống và làm việc ở Singapore, Preetam đi khắp các nước châu Á tham gia đủ các thể loại hội thảo công nghệ. Anh thỉnh thoảng hay bảo tôi: "Này, tổ chức cái gì ở Việt Nam đi để anh có cớ qua." Khi nghe tôi kể lể tình hình, anh tặc lưỡi: "Đi đi, không đắt lắm đâu. Dùng CouchSurfing thì khỏi mất tiền ở khách sạn." CouchSurfing là trang web kết nối những người sống ở địa phương và dân du lịch ba-lô. Nếu nhà có phòng trống, ghế sofa (couch) hay bất cứ chỗ nào ngủ được, bạn có thể đăng lên CouchSurfing với tư cách host (chủ nhà). Dân du lịch ba-lô đến một thành phố nào đó không có chỗ ở thì lên CouchSurfing gửi yêu cầu cho host xin ở nhờ. Những ngày ở Malaysia buồn, tôi cũng hay tham gia mấy buổi gặp mặt CouchSurfer (từ dành chỉ những người dùng CouchSurfing). Couchsurfer là dân lang thang nên tính tình đều khá cởi mở, thân thiện, tôi thích. Nhưng tôi chưa bao giờ ở nhờ cả. Thứ nhất là vì tôi cũng không cần, thứ hai là vì tôi cũng hơi sợ. Lần này thì là cơ hội tuyệt vời để thử. Brunei là một đất nước đắt đỏ
nổi tiếng. Đọc trên mạng tôi được biết cả nước chỉ có một Youth Hostel giá khoảng 10$/đêm, còn lại các khách sạn khác đều khoảng 200$. Youth Hostel thì hên xui, khách sạn thì tôi không có tiền, CouchSurfing là lựa chọn duy nhất.

CouchSurfing hoạt động dựa vào mức độ tin tưởng đánh giá qua những lời giới thiệu mà người khác để lại trên profile của bạn. Lúc đó, hồ sơ tôi trống trơn vì không có lời giới thiệu nào, nhưng may mà tôi có cái blog khá tử tế, nên gửi yêu cầu ở nhờ nào cũng tương cái blog mình vào đó. Tôi gửi yêu cầu tới 3 người thì 2 người đồng ý là Phillips và Rudy. Cả 2 đều bảo tôi gửi họ thông tin chuyến bay xem họ có ra đón tôi được không. Taxi từ sân bay về Bandar Seri Begawan rất đắt, khoảng $20. Xe buýt thì khó đoán. Tôi gửi thông tin cho cả hai, định bụng ai trả lời trước thì sẽ ở cùng người đấy. Nhưng đến hôm trước khi ra sân bay tôi vẫn chẳng thấy ai trả lời. Tôi lúng túng không biết làm thế nào, nhưng quyết tâm đi rồi thì cứ phải đi chứ biết làm sao.

Tôi đi ra sân bay lúc 6h sáng, trời còn tối âm ỉ. Tôi không đánh thức bạn ở cùng nhà dậy mà chỉ để chìa khóa lại trên bàn. Đi ra đến cổng, bác bảo vệ đang ngái ngủ thấy tôi thì vui vẻ hẳn lên. "Chip, đi đâu mà sớm vậy?" "Cháu ra sân bay đi Brunei ạ." "Thích ha, thế bao giờ quay lại đây dẫn bác sang Việt Nam?" Tự nhiên tôi không biết trả lời thế nào. Đến lúc đấy tôi mới phần nào nhận ra rằng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại bác. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Tôi cười cầu tài rồi đi vội ra bến metro.

Tàu sớm trống trơn, tôi ngồi một mình một toa mà lòng buồn xo. Tôi đi vội vã quá. Tôi quyết định đi ngày 9/5, bay ngày 13/5. 4 ngày vừa qua tôi cắm đầu vào lo đủ mọi chuyện mà không hề nghĩ đến khả năng nếu tôi thành công, tôi sẽ phải chia tay với Kuala Lumpur. Bao nhiêu người tôi yêu quý ở đây mà tôi chưa có dịp chào tạm biệt. Không biết mọi người có trách mình không nhỉ? Tôi thở dài, ngủ quên lúc nào không biết.

Đến sân bay, tôi thấy mình có tin nhắn từ Phillips. Tôi nhắn tin cho Rudy bảo đừng đến đón tôi nữa rồi tắt vội điện thoại. Brunei, here I come!
---

2. Người Việt Nam ở Brunei

Hồi ở Malaysia, có một chị làm với Amway có liên lạc với tôi để phát triển thị trường sang Việt Nam. Vốn có ác cảm với bán hàng đa cấp, tôi không mặn mà cho lắm. Khi đọc blog về quyết định của tôi, chị nhiệt tình hẹn gặp. Nghĩ cũng chẳng thiệt thòi gì, tôi đồng ý. Chị kể rằng chị lấy chồng người Brunei, gia đình chị bên đấy có người giúp việc người Việt, tên là Yến. - Brunei có rất nhiều người lao động Việt Nam. Em có muốn viết bài thì gặp họ, nhiều chuyện hay ho lắm.
- Hay ho thế nào hả chị?
- Mới gần đây có một người lao động Việt Nam bị đột tử khi đang làm việc. Để tiết kiệm tiền vận chuyển về Việt Nam, ông chủ đề nghị cắt xác thành 3 mảnh.

Tôi nghe mà lạnh cả xương sống. Vậy nên, việc đầu tiên tôi làm khi đặt chân lên đất Brunei là tìm cách liên lạc chị Yến. Thực ra, việc đầu tiên sau khi đã làm một tour quanh Bandar trên chiếc xe gyp bụi bặm của Phillips. Anh thả tôi tại Gadong - trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất của Bandar.

Mới nghe tôi nói tiếng Việt, chưa kịp hỏi han gì, chị Yến đã "ra lệnh":
- Em đang ở đâu?
- Gadong ạ.
- Ra chợ cá đứng đợi anh nhà chị đến đón.

Chị Yến với anh Dũng đến đón tôi trên chiếc xe con màu đỏ.
- Anh chị bên này cũng có xe ô tô sang ghê.
- Gì chứ em hỏi dân Việt Nam bên này ai mà không biết anh: người Việt Nam giàu nhất Brunei! - Anh Dũng tự hào khoe.

Anh giàu nhất hay không thì tôi biết, nhưng chắc chắn anh chị là người rất "nổi tiếng" trong cộng đồng người Việt. Chị Yến đã từng lên báo Brunei, còn anh Dũng trong thời gian 2 năm rưỡi ở đây đã giúp đỡ không ít anh em ổn định khi mới sang.

Nhà anh Dũng nằm sâu trong một con hẻm. Căn nhà thực ra chỉ là vài tấm gỗ ghép lại. "Xưởng chủ cho ở nhờ đấy," anh Dũng bảo. Quần áo phơi đầy lối đi, chị Yến có vẻ ngại vơ vội đống quần áo nhét vào sau tấm gỗ. Tôi nghĩ thầm, nhà "người giàu nhất" mà còn như thế này thì không biết anh em khác sống sao. Nghĩ trong bụng thế thôi chứ không dám hỏi vì sợ anh chị tự ái. Số tôi may, đúng hôm đấy trời mưa nên mọi người tập trung ở nhà anh Dũng nhậu nhẹt. Nói nhậu nhẹt cho oai chứ thực ra chỉ là uống trà với lạc rang. Khi tôi đến, chị Yến mới lấy ra một lon nước tăng lực mời riêng tôi. Biết anh chị coi tôi là "khách quý", tôi xúc động lắm.

Lâu không gặp người Việt, mọi người tranh nhau kể chuyện, từ những vất vả khi làm việc, bị chủ quỵt tiền, đến cả những chuyện thâm cung bí sử mà mọi người bắt tôi hứa không được kể với ai.
- Em thử hình dung, bên này người thân không có, tiếng thì chẳng nói được, chủ thì nó khinh, mình phải tìm đến với nhau thôi em ơi.

Lúc mọi người nói từ "khinh", tôi cũng chưa hiểu lắm. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, tôi mới thấm thía cái từ này. Tôi có gặp một chị tên là Caroline, cũng do chị làm với Amway giới thiệu. Không cần biết tôi có đang tìm việc hay không, chị thẳng thắn đề nghị:

- Công ty chị đang muốn đưa khách từ Việt Nam sang, em làm cho bọn chị, lương 500 đô Brunei.

Tôi hoảng hồn, lương thế thì chỉ bằng 1/10 mức lương trung bình bên này.

- Lương thế thấp quá, không đủ tiền sinh hoạt chị ơi.
- Lao động nhập cư thì thế thôi em, so với ở Việt Nam thì chắc cũng cao chán rồi.

Tôi lịch sự từ chối nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Nhờ vào nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ, Brunei trở thành một vương quốc vô cùng giàu có với thu nhập bình quân đầu người lên tới trên 50,000 USD/năm. Người dân Brunei được nhà nước cấp nhà, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đều miễn phí. Thu nhập cao, không ai muốn làm việc nặng nhọc. Những công việc như lái xe, phục vụ bàn, dọn dẹp nhà cửa, trồng rừng, làm vườn ... được dành hết cho người lao động nhập cư. Với dân số chỉ vỏn vẹn 400,000 ngàn người, Brunei có tới 100,000 người lao động nhập cư, chủ yếu đến từ Indonesia, Philippines, Việt Nam. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng thực sự người dân ở đây nhìn chung đều coi người lao động nhập cư là "tầng lớp dưới", "tầng lớp phục vụ" cho họ, một thái độ mà khi gặp tôi, chính Stephen Ignatius, nhà báo đầu tiên của Brunei, cũng thừa nhận là có tồn tại và ông rất buồn vì điều đó.

Tôi thấy xót xa cho người Việt mình ở đây vô cùng. Mưu sinh nào có dễ dàng gì. Vất vả là thế, vậy mà nhiều khi còn bị quỵt tiền lương. Các công ty môi giới đưa sang đến đây là bỏ mặc, không giúp đỡ được gì. Thấp cổ bé họng, kiện cáo không được, mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã trót vay mượn một đống tiền để sang đây, chẳng lẽ lại gây hấn để bị đuổi về tay không? Mặc dù còn rất nhiều chuyện tâm sự, nhưng tôi có hẹn với Caroline BonAsia lúc 9h tối nên tôi xin phép về. Anh Dũng bảo nếu tôi thực sự muốn tìm hiểu cuộc sống người Việt Nam bên này thế nào thì sáng sớm mai theo anh đi xuống rừng nơi người Việt làm việc. Biết tính người Việt hay nói một đằng làm một nẻo, tôi phải hỏi lại cho chắc chắn:

- Ngày mai anh đi làm vậy có chắc là đưa em đi được không?
- Được được, không phải lo. Đúng 6h sáng mai ra cổng siêu thị anh đến đón.

---
3. Không khóc ở Brunei
Khi ra đi quyết tâm là vậy, tôi nào đâu biết mới sau đêm đầu tiên tôi đã suýt phải bật khóc.

Sáng hôm sau tôi háo hức dậy sớm, mượn điện thoại Phillips gọi cho anh Dũng. Tôi tin chắc thế nào anh cũng đang trên đường đến đón tôi rồi. Nào ngờ đâu, tôi tá hỏa khi anh ậm ừ nói là bận không đi được. Phillips lúc đấy cũng phải chuẩn bị đi làm, đồng nghĩa với việc tôi bị "đá" ra khỏi nhà.

- Tối nay anh với bạn đi Rainforest Music Festival ở Miri. Em chịu khó tìm chỗ khác ở nhé.

CouchSurfing là thế. Tôi có phòng trống, tôi cho bạn ở nhờ. Tôi không có thời gian cho bạn nữa, tôi đuổi bạn đi. Không trách nhiệm, không oán trách.

Anh để tôi lại trước cổng một siêu thị nào đó trên đường đi làm.

Sáu giờ sáng, bầu trời Brunei xanh xanh ngắt, mà lòng tôi buồn buồn xắt. Tôi ngồi một mình trước cổng siêu thị vắng tanh vắng ngắt, không có nơi nào để đi, không có ai để nhờ giúp đỡ, cũng không có điện thoại để liên lạc với ai. Ba người đầu tiên tôi gặp ở Brunei: một người cho tôi leo cây, một người đá tôi ra khỏi nhà, một người đối xử với tôi như người lao động nhập cư. Tôi không khóc mà nước mắt cứ chực trào ra. Thế này mà đòi đi vòng quanh thế giới à? Mới có qua ngày đầu tiên tôi đã thảm hại thế này rồi à? Còn sớm quá chẳng thể làm được gì, tôi lấy cuốn sách mình mang theo ra đọc.

Tôi chẳng nhớ là lúc đấy tôi đọc gì, nhưng nó làm cho tôi phấn chấn hơn rất nhiều. "Không thể ngồi đây ăn vạ mãi được," tôi tự nhủ. Tôi quyết định gạt lòng tự ái của mình sang một bên, đến cây điện thoại công cộng, gọi cho Caroline. Vì tôi không biết mình đang ở đâu, chị bảo tôi tìm cách đến siêu thị Gadong sẽ cho xe đến đón.

Thử thách của tôi bây giờ là làm sao tìm được đường đến siêu thị Gadong. Nói thêm một chút về Brunei. Vương quốc này chắc chắn không dành cho khách du lịch. Ai cũng có xe riêng, lái xe riêng nên không ai dùng xe buýt, taxi. Hệ thống xe buýt bên này vô cùng khó đoán, còn taxi thì cả nước chỉ có trên dưới 40 chiếc, nằm chủ yếu ở sân bay. Mà giả sử tôi có may mắn tìm được taxi thì cũng chẳng đủ tiền trả bởi giá vô cùng đắt đỏ. Tôi tìm mấy nhân viên siêu thị hỏi đường thì không ai nói được tiếng Anh. Tôi quyết tâm đi bộ rồi hỏi đường dần dần.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình là người duy nhất đi bộ trên đường. Người Brunei không có thói quen đi bộ, đi từ đường bên này sang bên kia cũng lái xe. Bí quá không biết làm thế nào, tôi giơ tay ra muốn dừng xe lại để hỏi đường. Lái xe đều nhìn tôi lắc đầu. Aaaaa, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà, ai thèm đi nhờ xe!

Trời nắng chang chang, cái ba-lô 10kg trên lưng tôi bắt đầu làm mình làm mẩy. Lưng tôi ướt sũng mồ hôi. Đi bộ được hơn một tiếng, tôi nản quá bỏ luôn ý định dừng xe thì bất chợt một chiếc xe đỗ xịch lại trước mặt. Anh chàng không nói được tiếng Anh, tôi bập bẹ duy nhất từ Gadong Gadong. Anh chàng ra dấu hiệu cho tôi lên xe đi.

Với vốn tiếng Malay bập bẹ, tôi biết anh tên là Arnand. Anh có một cửa hàng sửa chữa cơ khí gì đó. Anh lái xe đi miết mà chả thấy bóng dáng siêu thị Gadong đâu. Bất  chợt anh rẽ vào một ngõ hẻm vắng tanh vắng ngắt, dừng lại trước một cánh cổng đóng kín mít và ra hiệu cho tôi đi theo anh. Trời ơi đây là đâu? Tôi lo cuống cả lên, nhưng không muốn để Arnand biết. Tôi đành đi theo anh. Anh bảo tôi cứ để ba-lô trên xe, nhưng tôi cứ mang theo có gì còn ... chạy.

Đi qua cánh cổng, rẽ vào một ngõ hẻm nữa, Arnand dừng lại trước một quán ăn. Tôi giật mình ngã ngửa, hóa ra Arnand chỉ muốn dẫn tôi đi ăn sáng. Thần hồn nát thần tính quá đây mà.

Trong menu có món "Phở Việt", tôi gọi ăn thử thì thấy nó chả Việt Nam tí nào. Trong bát phở có ngô, cà rốt, nấm, ... tất cả những thứ mà chả bao giờ mình nhìn thấy trong phở Việt Nam. Arnand nhất định không để tôi trả tiền. Ăn xong, Arnand đưa tôi đến Gadong. Tôi sau này có viết về anh trên blog của mình. Bài viết được Brunei FM dịch lại và họ gọi Arnand là "người Brunei của tháng". Qua đó, rất nhiều người Brunei gửi email cho tôi nói là nếu tôi cần giúp đỡ gì ở Brunei thì cứ báo họ. Rất tiếc, lúc đấy tôi đã cao chạy xa bay khỏi Brunei rồi.

---
4. Mưa ở Lễ hội Rừng mưa

Thời gian còn lại ở Brunei tôi dành để thăm thú các điểm du lịch nổi tiếng của Brunei: các ngôi đền thờ Hồi giáo trị giá hàng triệu đô, cung điện Sultan nguy nga tráng lệ, làng nổi lớn nhất thế giới Kampong Ayer - nơi 10% dân số Brunei sinh sống. Nhờ may mắn, tôi có dịp gặp gỡ và nói chuyện với Stephen Ignatius - nhà báo đầu tiên của Brunei và Tegla Loroupe - nữ vô địch điền kinh thế giới, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ người Kenya với câu chuyện cuộc đời giàu sức truyền cảm hứng. Sinh ra trong một gia đình với 24 anh chị em, lớn lên trong một nền văn hóa nơi phụ nữ không được đến trường, không được chơi thể thao, cô gạt bỏ những kỳ thị để theo
đuổi đam mê của mình: chạy. Mối quan hệ của tôi với Caroline cũng được cải thiện đáng kể. Tôi bấy giờ đã chuyển đến ở nhà Rudy - CouchSurfer mà tôi lỡ cho "leo cây" từ ngày đầu tiên. Tối tối, Caroline đều gọi điện hỏi tôi có ổn không khiến tôi vô cùng xúc động. Có một chuyện vui để thấy Brunei nhỏ như thế nào. Khi biết tôi đến ở nhà người lạ, Caroline rất lo lắng, hỏi tên đầy đủ của Rudy. Rồi sau chỉ vài cú điện thoại, Caroline đã biết chính xác tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp của Rudy, thật đáng sợ. "Brunei như một cái làng vậy. Ở đây từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết ai."

Một buổi chiều, tôi đang ngồi dùng Internet ở văn phòng của Caroline khi chị đột ngột hỏi:
- Này, mai đi Rainforest Music Festival ở Miri không?
- Mai á?
- Ừ.

Thế là tôi cũng gật bừa. Lúc đó tôi đã quên béng vé máy bay khứ hồi về lại Malaysia. Ở Malaysia đã lâu, tôi chưa bao giờ sang bán đảo Đông Malaysia, khu vực mà bạn bè người Malaysia của tôi đều bảo là "Malaysia thực sự".

9h sáng hôm sau, tôi có mặt ở văn phòng Caroline. Caroline lái chiếc xe Honda 7 chỗ to đùng. Tò mò tôi hỏi:
- Sao đi xe to cho tốn xăng hả chị?

Chị phá lên cười không trả lời. Sau này tôi mới biết xe 4 chỗ của nhà chị toàn "xe xịn". Người Brunei coi Malaysia là một quốc gia kém phát triển, không an toàn nên không ai lái xe xịn sang đấy cả. Xăng dầu ở Malaysia không phải là vấn đề, bởi giá cả ở đây cực rẻ. Một lít xăng lúc bấy giờ chỉ nửa đô Brunei (khoảng 6 ngàn tiền Việt). Caroline cho hay những người Miri làm việc ở Brunei hay vận chuyển lậu xăng từ Brunei về Malaysia để bán với giá cao gấp đôi, nên chính phủ Brunei có luật giới hạn việc mua bán xăng của người lao động nước ngoài ở đây.

Hai giờ lái xe từ Bandar đến Miri là cơ hội tuyệt vời để thưởng ngoạn phong cảnh làng quê Brunei. Brunei quả thực là một đất nước vô cùng xanh sạch đẹp. Ở đâu cũng toàn cây là cây. Do mức độ ô nhiễm thấp, bầu trời Brunei xanh ngắt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy bầu trời ở đâu xanh đến như vậy.

Miri thuộc bang Sarawak, khu vực tự trị của Malaysia với visa và con dấu xuất nhập cảnh riêng. Người Việt Nam mình không cần visa cho Malaysia nên cũng không cần visa cho Sarawak. Những ai cần visa để vào Malaysia, nếu muốn vào Sarawak sẽ phải nộp hồ sơ xin visa Sarawak lúc xin visa Malaysia. Các bác làm cục hải quan Sarawak rất dễ chịu, chỉ nhìn hộ chiếu của tôi rồi cho đi mà không đóng dấu nhập cảnh. Tôi hơi băn khoăn nhưng lúc đấy mải vui nên cũng không hỏi, không hề biết rằng việc không có con dấu đấy sẽ gây cho tôi không ít rắc rối khi tôi rời khỏi Malaysia sau này. Sang đến Miri rồi, tôi mới chợt nghĩ ra:

- Tối nay ngủ ở đâu hả chị?
- Dĩ nhiên là khách sạn rồi.

Bạn của Caroline đã đặt phòng cho chúng tôi ở khách sạn sang trọng nhất của Miri, mà lại là phòng xịn nhất. Bạn của Caroline làm trong ngành du lịch nên anh lấy được giá rẻ, nhưng vẫn quá sức ngoài ngân sách của tôi. Caroline nhìn tôi có vẻ thông cảm:

- Em trả được bao nhiêu thì trả thôi, còn lại chị trả.

Nhưng để chị trả cũng hơi ngại, nên tôi tự trả hết phần của mình. Vèo một phát đã hết $100. “Thôi, sau mấy ngày vật vã ở Brunei, một đêm đệm ấm chăn êm cũng bõ”, tôi tặc lưỡi. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy mà.

Đến nơi tôi mới biết đấy là thời điểm tốt nhất để thăm Miri. Lúc đó thành phố này đang tổ chức kỷ niệm ngày chính thức thành lập với rất nhiều lễ hội. Đường phố tràn ngập những trang trí rực rỡ. Chúng tôi không tham gia được Music Festival vì vé đã bán hết, nhưng hóa ra thế lại may bởi tối hôm đó trời mưa suốt, người đi xem phải chạy như vỡ đám. Charles và Justin, bạn của Caroline, đến đón chúng tôi ở khách sạn và một đêm ăn long trời lở đất bắt đầu. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều đồ ăn ngon đến thế. Trước hết, chúng tôi đến một nhà hàng trên bãi biển ăn satay. Satay là món ăn quốc gia của Indonesia nhưng hết sức phổ biến ở Malaysia. Đây đại khái là thịt xiên, nhưng ăn với nước sốt rất ngon. Ở Malaysia, mình được chọn que thịt sống, tự nhúng vào nước sốt sôi sùng sục, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Charles gọi cho tôi đồ uống đặc trưng của Miri. Tôi không biết tên gọi của nó là gì, nhưng nó bao gồm rất nhiều thứ: lúa mạch, vải khô, thạch, ... và có mùi thơm rất dễ chịu. Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng hải sản được cho là nổi tiếng nhất của Miri. Phải nói là hải sản Malaysia còn lâu mới bằng hải sản Việt Nam, nhưng tôi đặc biệt thích món nghêu hấp sả và mực chiên bột. Tiếp theo là đồ tráng miệng ở Citrus, và đây vẫn là đồ tráng miệng ngon nhất mà tôi từng ăn. Nó bao gồm bánh chuối, chuối, siro và sô-cô-la trên một đĩa nóng. Chúng tôi cũng đi thăm Marina Bay - nhà hàng xây trên biển bởi tôi tò mò về kiến trúc của nhà hàng này. Xây nhà trên cát quả thực không đơn giản. Trước hết, họ phải củng cố móng, đợi cho mọi thứ lắng đọng và đông đặc lại mới bắt đầu xây được nhà. Toàn bộ nhà hàng được xây bằng gỗ, trạm khắc tỉ mỉ bởi những thợ lành nghề nhất của Indonesia. Từng tấm gỗ đều được bảo quản đặc biệt để chống chọi với cái ẩm ướt từ biển.

Chúng tôi trở về khách sạn lúc nửa đêm, no đủ và vui vẻ. Tôi ngủ một lèo đến sáng, chẳng lo nghĩ gì.

---
5. Khách sạn có ma ở Sibu
Sáng, Caroline lên đường trở lại Brunei. Tôi tỉnh dậy, và bắt đầu hỏi một câu hỏi, một câu hỏi mà kể từ đó về sau, tôi phải tự hỏi mình rất nhiều: "Đi đâu bây giờ nhỉ?" .

Tôi gửi đồ của mình ở khách sạn và bắt đầu đi vòng vòng quanh thành phố để lấy ý tưởng. Tôi gặp một nhóm xe vespa từ Brunei, qua Miri tham gia diễu hành mừng sinh nhật thành phố. Biết tôi đi du lịch một mình từ Việt Nam, họ hết sức thích thú, xin chụp ảnh cùng và xin số liên lạc. Họ gợi ý cho tôi đến Kuching - thủ phủ bang Sarawak. Đây được coi là mảnh đất của những huyền thoại, những cánh rừng nguyên sinh, những chú chim mỏ sừng Rhinoceros và những bộ tộc săn đầu người. Tôi quyết định đến Kuching, nhưng trên đường đi, tôi muốn ghé thăm Sibu - thành phố người Hoa duy nhất ở Đông Malaysia. Dân số ở đây chủ yếu là người Hoa Foochow, nổi tiếng với ẩm thực Foochow của mình.

Caroline gọi cho tôi lúc tôi đang ở trên xe buýt. Lo lắng vì tôi sẽ đến Sibu lúc nửa đêm, chị giới thiệu cho tôi với Koh, một người bạn của chị ở Sibu. Koh đón tôi ở bến xe và dẫn tôi vào thành phố tìm khách sạn. Vì lúc đó đã muộn, tôi đã khá mệt và không muốn làm phiền Koh nhiều, tôi chọn bừa bất kỳ khách sạn nào tôi thấy. Đó là một khách sạn khá lớn ở ngay trung tâm thành phố, có vẻ cũ kỹ, nhưng được cái khá rẻ (50RM ~ $15), lại có wifi. Người đàn ông gốc Hoa ở bàn tiếp tân không nói được tiếng Anh. Koh giúp tôi check in và để tôi ở lại trong phòng một mình.

Việc đầu tiên tôi làm khi nhận phòng là kiểm tra nhà vệ sinh. Vòi nước và xả bồn cầu không hoạt động. Tôi chạy xuống gọi người đàn ông trực đêm, ông vào kiểm tra thì mọi thứ đều hoạt động bình thường. Ông đi xuống và tôi bắt đầu sửa soạn để tắm. Đột nhiên, tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, ai đó mở vòi nước rồi lại đóng lại. Tôi chạy vào xem, thì thấy nước vẫn chảy, bồn cầu đang xả nước và cuộn giấy vệ sinh tự động thả giấy xuống. Hoảng hồn, tôi lao xuống bàn tiếp tân, cố gắng giải thích cho người đàn ông nhưng ông không hiểu. Tôi không thể check out và tìm khách sạn khác, bởi Sibu không chỉ nổi tiếng bởi đồ ăn của mình, mà còn nổi tiếng với những bang nhóm gangster thống trị mọi ngóc ngách phố ban đêm. Tôi đành quay lại phòng, mở Facebook và bắt đầu kêu khóc với bất cứ ai tôi gặp online. Tôi không dám sử dụng nhà vệ sinh, thậm chí không dám tắm. Đến khoảng 3 giờ sáng, mọi âm thanh kỳ lạ kết thúc, và tôi ngủ thiếp đi khoảng 1 giờ sau đó.

Sáng hôm sau, tôi đi xuống và gặp một phụ nữ người Hoa ở bàn tiếp tân. Bà có thể nói tiếng Anh. Tôi kể lại cho bà những chuyện oái oăm lúc nửa đêm. Bà chẳng có vẻ gì ngạc nhiên:
- Cháu ở phòng nào?
- 405.
- Ở đây không có phòng 405.

Tôi giật mình lại chìa khóa phòng: 407. Vì lý do nào đó, cả đêm tôi cứ nghĩ mình ở phòng 405. Tôi cũng không hiểu sao ở đây không có phòng 405. 405 không phải là một con số đen đủi trong văn hóa người Hoa. Tôi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi check out, Koh đến đón đưa tôi về nhà chị. Có cho tiền tôi cũng không dám ở khách sạn đấy thêm một đêm nữa.

Vợ chồng Koh có hai con gái, con gái lớn học lớp 9, con gái nhỏ mới có 5 tuổi, tên là Chloe. Không hiểu sao, Chloe rất thích tôi, không chịu rời tôi nửa bước. Koh cũng bảo tôi là người lạ đầu tiên Chloe bạo dạn đến thế. Koh và Chloe dẫn tôi đi thăm quanh thành phố. Nhưng tôi thích tự mình khám phá thành phố hơn. Đúng là thành phố người Hoa, nhà hàng nào cũng trưng biển tiếng Hoa, kiến trúc cũng đậm màu sắc Hoa và đồ ăn Foochow cực kỳ hấp dẫn. Sibu có một con sông lớn hết sức thơ mộng, với ngôi chùa Tua Pek Kong cổ kính từ thế kỷ 19 soi bóng kề bên. Tháp chùa có 7 tầng, trèo lên trên đỉnh có thể có cái nhìn toàn cảnh thành phố. Tôi đặc biệt ấn tượng với chợ Sibu. Đây là một chợ vô cùng lớn, rực rỡ nhiều màu sắc với nhiều loại hoa quả tôi chưa thấy bao giờ. Ham ăn, tôi chết mê chết mệt đồ ăn ở đây. Kompyang - món bánh quy đặc trưng của Sibu, làm từ bột mỳ, hành, mỡ và muối với nhân đa dạng tùy sở thích: nhân thịt, nhân rau, nhân ngọt, ... ăn với nước sốt. Kampua Mieng - mì xào khô với thịt lợn xắt miếng, một đặc sản khác của Sibu. Chai Pau - bánh bao chay. Tôi cũng thử món lòng lợn xào hành tây mà tôi cứ nghĩ chỉ Việt Nam mới ăn lòng lợn xào, và món chè Sibu. Tôi ở với gia đình Koh một ngày, tối bắt chuyến xe buýt qua đêm đến Kuching. Koh gói đồ ăn để tôi không bị đói trên xe buýt. Tôi cảm kích vô cùng, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ.

[...]

Thật sự mình đánh giá 2 sao chỉ vì giao hành nhanh chứ chất lượng sách thật sự tệ, bao bì bên ngoài thì rách nát, sách thì bẩn, lõi giữa của sách thì như sắp bung giấy ra. Mình thích sách của chị Chip nên không đợi tới lúc giảm giá đã mua nhưng không ngờ tiki làm mình thất vọng kinh khủng.
---
Nhận xét từ bạn Lê Bích Xuân Trang
Đúng như cái tên của quyển sách, trước chuyến đi Xuyên Việt, mình đã mua quyển này để đọc với tâm niệm thế giới ngoài kia còn nhiều điều tươi đẹp cần mình đi đến. Đến cuối cùng, điều mình còn nhớ nhất là kỷ niệm với mọi người. và mình cũng rất tâm đắc nhất câu này trong quyển sách. Các bạn hãy mua và đọc đi. Đọc để mơ nhiều hơn, đi nhiều hơn, sống có ý nghĩa hơn!
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Hạnh Linh
Nội dung sách nói về sự liều lĩnh và nghị lực của Huyền Chip khi em đi du lịch vòng quanh Châu Á khi còn trẻ, không có nhiều tiền trong túi và không có kế hoạch cụ thể nào. Lời văn gần gũi, dễ đọc. Qua lời kể của Huyền có thể cảm nhận được những gì em đã trải qua, những kinh nghiệm trong cuộc sống và những người bạn tốt em đã gặp.
---
Nhận xét từ bạn Giang Nguyễn
Nội dung sách mình đánh giá 9/10. Không khí, cách kể chuyện hào hứng của một cô gái trẻ nhiệt huyết dám thử sức mình. Sách phù hợp cho mọi người đặc biệt travellers, bởi chị Chip cũng có chia sẻ nhiều tips khi du lịch bụi. Mình chỉ ko thích một điều là phần chuyển giao giữa hai chap nhiều lúc ko liên quan, ko dẫn dắt nên mình cũng ko hiểu. Nhưng nói chung khá ok, đáng đồng tiền. Dịch vụ tiki: 10/10 sách có bọc kĩ càng, ko bị trầy xước lại còn đang trong đợt sale nên giá sách khá hợp lí. Cảm ơn tiki.
---
Nhận xét từ bạn Lê Đăng Trường Lộc
Cuốn sách này đơn giản là kể về những câu chuyện trong chuyến đi vòng quanh Châu Á của Huyền Chip, bên cạnh đó còn cung cấp một số thông tin, kiến thức cần thiết cho việc đi du lịch bụi. Tóm lại là phục tác giả lắm luôn! Mới có 19 20 tuổi mà đã đi đc nhiều v! Người trẻ VN cần học hỏi thêm.
---
Nhận xét từ bạn Th Minh Mn L
Câu truyện của Huyền truyền cảm hứng mãnh liệt đến bản thân tôi. Một cô gái trẻ dũng cảm và quyết đoán, hiện thực hóa giấc mơ của bản thân khi còn rất trẻ. Và người đọc không những được đắm chìm trong những mảnh đất, con người và văn hóa kỳ bí của phương Đông; mà còn học được những bài học về giao tiếp, về cách ứng xử và tình bạn. Với lối văn nhẹ nhàng, khiêm tốn, hài hước và lôi cuốn người đọc sẽ không thể nào bỏ quyển sách xuống trước khi đọc xong nó.
---
Nhận xét từ bạn Tyrion Vũ
Tuyệt vời quá!!! Tôi được phiêu theo những trang sách đầy ngây ngô của Huyền Chip. Càng đọc, càng đắm mình trong thế giới tích cực mà Huyền đã nhìn nhận trong cuốn sách, tôi lại càng nể phục hơn cuộc hành trình vĩ đại của Huyền
---
Nhận xét từ bạn Jacker Hackerert
Vì khá kỳ vọng nên hơi thất vọng. Có những câu chuyện mình rất thích nhưng có những chuyện chị kể cảm giác ngang ngang. Nhưng có 1 điều là từ chị mà có đuoc kha khá kiến thức về một số nuớc. Nói chung mỗi người một cảm nhận.
---
Nhận xét từ bạn Như Huỳnh
lần đầu tiên mua ở tiki vì nghe nói rất uy tín, khi nhận đc sách cx rất hài lòng, sách đẹp đóng gói cẩn thận nhưng cx hơi thất vọng bởi mk chỉ đặt có 1 cuốn nhưng các bạn lại gửi tận 2 cuốn giống y hệt nhau.
---
Nhận xét từ bạn Huyền Nguyễn
Một điểm trừ nhỏ cho việc đóng sách. Tới đoạn Huyền tạm biệt anh chàng Veera và Mumbai thì đoạn đó cũng rời cuốn sách.
---
Nhận xét từ bạn Ngô Quang Đông

Công ty phát hành: First News - Trí Việt

Ngày xuất bản: 05-2017

Kích thước: 14 x 20 cm

Loại bìa: Bìa mềm

SKU: 2511712893708

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp

Từ Rừng Thẳm Amazon Đến Quê Hương Bolero
Từ Rừng Thẳm Amazon Đến Quê Hương Bolero - Nguyễn Tập
99.000 ₫ Lazada
Hương Quê
87.000 ₫ Fahasa
Hương Quê
96.000 ₫ New Shop

10 năm sau tác phẩm Dặm đường lang thang (NXB Trẻ, 2006), cây bút du ký Nguyễn Tập lại cho ra mắt độc giả cuốn sách thứ hai: Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero.

Cuốn sách này như một bộ phim tài liệu đặc biệt, ghi chép lại hành trình dấn thân khám phá, thâm nhập Nam Mỹ của tác giả. Như trong lời mở sách (Tại sao Nam Mỹ?), tác giả viết đại ý, Nam Mỹ với những cô hoa hậu nóng bỏng, với những cầu thủ bóng đá mạnh mẽ, tài năng như Maradona từng hấp dẫn anh từ ngày thơ ấu. Nhưng giấc mơ chinh phục Nam Mỹ lại bùng lên khi anh xem cuốn phim Motocycle Diaries kể về chuyến du hành xuyên Mỹ Latinh của chàng sinh viên y khoa năm cuối Che Guevara.

Vậy là vác balô lên đường cho những chuyến đi dài ngày: năm 2008, Nguyễn Tập có 2 tháng ăn dầm nằm dề ở xứ sở của người Quechua – hậu duệ dân Inca; 2009, lại có hai chuyến đi Mexico; cuối năm 2011, anh dành 4 tháng thâm nhập vào những bộ lạc thổ dân vùng Amazon, Peru và Bolivia. Và gần đây nhất, anh trở lại đó với những ngày làm cư dân Cuba. Chuyến khám phá Cuba - quê hương xì gà và Bolero kết thúc chỉ trước khi ông Fidel Castro qua đời vài ba hôm.

Chất liệu thực tế đi vào cuốn du ký này ngồn ngộn. Những câu chuyện từ bùa chú, ma thuật, bói toán còn sót lại nơi những đô thị song trùng đời sống văn minh – hoang dã, những phong tục lạ lùng của những bộ lạc trong rừng thẳm, những thành phố đá, hòn đảo trôi dạt, đảo búp bê… được viết lại chân xác, vắn gọn cùng với các tranh ký họa cho thấy tác giả có một cách tiếp cận thực tế rất riêng, không hề giống những người viết hồi ký kiểu “tô vẽ” như thường gặp ở những cuốn du ký của các tác giả trẻ mới nổi gần đây. Ở mỗi vùng đất tác giả đi qua, anh cũng dành mối quan tâm đặc biệt đến thân phận những người Việt lang thang, lưu lạc, đôi chỗ dành mối liên tưởng đến sự tương đồng văn hóa với quê hương mình. Chính điều này làm cho cuốn du ký có nhiều cơ tầng liên tưởng.

Cuốn du ký này gồm 4 phần: Amazon (Trong rừng thẳm Amazon), Mexico (Xứ sở của những chiếc đầu lâu pha lê, Peru (Bay trên thành phố đá) và Cuba (Lang thang trên quê hương Bolero).

Chất du ký bụi bặm, phiêu lãng và mạnh mẽ truyền cảm hứng đủ để những độc giả trẻ sau khi gấp sách lại, có thể thu xếp những hành trình kỳ thú của riêng mình

Một quyển sách liên quan đến thể loại du ký. Qua từng bước đi trải nghiệm của tác giả, người đọc cũng được men theo từng nhịp, như thể đang sống ở thực tại nơi tác giả đã đi qua để được chiêm nghiệm về văn hoá nơi từng con người, từng đất nước ấy - tận sâu trong rừng thẳm Amazon đến Mẽico, vượt đến kỳ quan Machu Picchu và kết thúc ở đất nước Cuba hiền hậu - quê hương của Bolero. Ấn tượng và ngưỡng mộ anh chàng này ở sự gan dạ, dám đến những nơi được coi là nguy hiểm khi tiến sâu vào rừng già Amazon ở cùng gia đình thổ dân người Matses (hiện vẫn ăn lông ở lỗ, không mặc quần áo, săn bắt thú rừng... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn Duyen Nguyen
Những chuyến đi với muôn vàn sắc màu, pha chút hoang dã và cực kỳ phiêu lưu của anh. Mình đọc sách này, sau đó kiếm thêm cuốn dặm đường lang thang của anh nữa. Đây là cuốn sách những bạn mê khám phá nên đọc, nó sẽ rất bổ ích cho bạn. Xin cám ơn tác giả đã cho ra đời một tuyệt phẩm như này!
---
Nhận xét từ bạn XU KIÊN
Lần theo dấu chân tác giả đi đến những vùng đất mới lạ như "trong truyền thuyết", mình không thể kiềm chế được sự tò mò và hồi hộp. Mình phải nói đây là một trong số rất ít sách du ký mình đã đọc và rất thích cách viết của tác giả. Không văn chương cầu kỳ, cũng không phô trương hay "xạo xạo" kiểu như đi du lịch Nam Mỹ chỉ với 100Usd chẳng hạn. Mình thích cách tác giả tạo sự cuốn hút trong từng hành trình ở Amazon, truy tìm bộ tộc thổ dân "thứ thiệt", khám phá đảo búp bê, trải nghiệm văn hoá đời sống Cuba. Nếu các bạn đọc sẽ để ý thấy cách viết không hề "làm lớn chuyện" trong những phút thực sự... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Thanh Trang
Lang thang trên Tiki, tình cờ bắt gặp cuốn sách này, mình rất yêu Nam Mỹ nên bị thu hút ngay lần đầu nhìn thấy. Theo dấu chân anh Nguyễn Tập, ta như lạc vào xứ sở của những thổ dân giữa rừng già Amazon với những phong tục đầy lạ lùng, huyền bí, đến Mexico với lãnh địa của những chiến binh bịt mặt Zapatista, đảo búp bê, kim tự tháp ở Chichen Itza để tìm hiểu nền văn minh Maya, rồi chinh phục cung đường huyền thoại Inca Trail để đến với kỳ quan thế giới Machu Picchu, đắm mình ở quê hương Bolero- Cu Ba.... Nam Mỹ trong trang sách của Nguyễn Tập thấm đẫm những tâm tư về thân phận con người nơi... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn Phung Thi Thu Ha
Giao hàng nhanh. Sách đọc hay. Trong sách có nhiều hình ảnh và trang in màu. Chất lượng sách tốt. Mình dự định mua thêm tặng bạn.
---
Nhận xét từ bạn Thi To Nga Tran

Công ty phát hành: Skybooks

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 296

SKU: 8614497542190

Ngày Mai Vẫn Là Tuổi Trẻ
Ngày Mai Vẫn Là Tuổi Trẻ
136.000 ₫ Lazada
Sách - Ngày Mai Vẫn Là Tuổi Trẻ
159.000 ₫ Shopee
Ngày Mai Vẫn Là Tuổi Trẻ
143.100 ₫ Fahasa
Ngày Mai
97.750 ₫ New Shop

Trong cuộc đời chúng ta, bất kể là ai, cũng sẽ có những ngày mệt mỏi đến mức muốn bỏ hết tất cả mà đi.

Những ngày mà đủ thứ áp lực dồn lên đầu bạn, tình cảm, công việc, học hành, thi cử, gia đình... Bạn sẽ cảm thấy chẳng có ai hiểu mình trên thế gian này. Cô độc và mệt nhoài. Cũng chẳng có tinh thần để làm bất cứ việc gì, mọi việc cứ trì trệ, bất lực đến mức hít thở thôi cũng rất cực nhọc.

Những ngày bạn cần được sống nhiều hơn là vòng lặp diễn ra hàng ngày. Thức dậy, làm việc, học tập, ăn rồi lại ngủ, loanh quanh chỉ có thể, vậy là một ngày trôi qua. Chắng có chút vui sống, hứng khởi gì

Những ngày đó bạn cần phải đặt chân đến nơi đâu đó thật xa, hít thở không khí trong lành, làm mới mẻ bản thân và vượt ra khỏi giới hạn của chính mình.

"Ngày mai vẫn là tuổi trẻ"" được viết trong những ngày như thế. Những ngày bạn cần tìm lại một nguồn cảm hứng, một lý do, một động lực để sống và nỗ lực hơn.

Con người hay máy móc cũng giống nhau cả mà thôi. Không có gì có thể hoạt động mãi mà không cần bảo dưỡng. Và thứ để nuôi dưỡng cảm hứng, động lực của con người, chính là những chuyến đi.

Đi thật xa để trở về, để nhìn nhận lại những điều đã qua, để tiếp tục cố gắng cho những thứ sắp đến. Cuộc đời sẽ chẳng còn gì ý nghĩa khi bạn chỉ suốt ngày ngồi một chỗ, sống một cuộc đời đầy an toàn và khép kín.

Mở rộng lòng và bước ra bên ngoài, gặp gỡ, trải nghiệm những điều mới mẻ bên cạnh một người bạn đồng hành và mình yêu mến, chắc chắn sẽ là cách tuyệt vời nhất để bạn cảm thấy cuộc đời thêm ý nghĩa và bản thân đang đúng hướng đi.

Dù có ra sao ""Ngày mai vẫn là tuổi trẻ"". Không bao giờ là muộn để bắt đầu. Chỉ cần chúng ta đủ dũng cảm để đi và đi đúng cách. Chắc chắn cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều.

Và nếu, bạn đang thắc mắc cách để đi đúng, đi vui và ý nghĩa thì ""Ngày mai vẫn là tuổi trẻ"" sẽ giúp bạn trọn vẹn hơn trong hành trình của mình!

Sách đẹp, đóng gói cẩn thận. Chất lượng hình ảnh in khá tốt. (mặc dù ảnh mình xem trên máy tính rõ và đẹp hơn). Nội dung thì do mình có tìm hiểu trước rồi nên cực kỳ hài lòng. Những câu chuyện, trải nghiệm của anh Ốc đã khiến mình cảm thấy vui vẻ hơn và yêu đời hơn, cũng qua đó làm sôi sục nhiệt tuổi trẻ, muốn được đi khám phá thế giới này khi còn có thể. Cảm ơn anh Ốc đã chia sẻ cho mọi người những câu chuyện qua các tấm hình của mình.
---
Nhận xét từ bạn Linh Đan
Chưa bao giờ mua hàng mà có vấn đề gì trên Tiki, lần này cũng như vậy. Sách bao mới, tặng card và kẹp sách. Hình in đẹp, có nhiều hình ảnh từ Châu Á, Châu Âu đến Châu Úc nhưng mình đặc biệt thích những ảnh về Sài Gòn =))) ôi bao giờ mới có cuốn sách viết về Hà Nội đây
---
Nhận xét từ bạn Trần Thị Thu Hà
Sách in màu như quyển tạp chí du lịch thu nhỏ vậy! Giấy sách rất đẹp đó ! Nhìn ảnh mà mê tơi ?! Về cơ bản là hình ảnh và nói các địa điểm du lịch thôi, chứ không có câu chuyện gì quá ấn tượng cả.
---
Nhận xét từ bạn Nguyen Hoang Hai Yen
Sách in màu rất đẹp, mặc dù có một số hình ảnh khi phóng to bị mờ nhưng nhìn chung vẫn chấp nhận được. Có lẽ tấm ảnh mình thích nhất là tấm ngoài bìa sách. Cá nhân mình thấy góc ảnh chụp và giọng văn của tác giả chưa hẳn là xuất sắc. Nhưng quyển sách này đã làm tròn sứ mệnh "kể chuyện bằng hình ảnh" của mình, khá hơn nhiều những quyển khác trong thể loại du ký. Ít nhất quyển sách đã thỏa mãn thị hiếu đọc và nhìn, chú trọng phần thể hiện. Hiện nay đã có nhiều sách du ký, nhưng mình không đánh giá cao những quyển toàn chữ, không đầu tư hình ảnh, hoặc ảnh trắng đen sơ sài. Dù nội dung hay nhưng... Xem thêm
---
Nhận xét từ bạn diem phuong
Bình thường mua sách trên tiki rất đẹp, không hiểu sao đọc fb sách này giao sách k đẹp, mà mình nghĩ chắc 1 2 ng bị thôi. Ai dè mình nhận đc sách cũng bị, nào là đinh màu, bị bẻ góc, còn bị dơ nữa. Không thể đem tặng đc
---
Nhận xét từ bạn Nhi Hạnh

Công ty phát hành: GuBooks

Ngày xuất bản: 07-2017

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 212

SKU: 2511085791250

Tuổi Trẻ Có Chí Thì Đi
79.000 ₫ Tiki
Tuổi Trẻ Có Chí Thì Đi
63.200 ₫ Fahasa
Tuổi Trẻ Có Chí Thì Đi
71.100 ₫ New Shop

Dưới hình thức những chuyện kể, tác giả cũng đưa ra rất nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu về: (1) cách học IELTS hiệu quả, (2) kinh nghiệm học tập hiệu quả ở Úc; (3) kinh nghiệm tìm học bổng tiến sĩ ở Úc; (4) những kinh nghiệm thiết thực về cuộc sống ở Úc.

-          Cuốn sách mang đến cho bạn đọc một cảm hứng tuyệt vời và thiết thực về tuổi thanh xuân và giấc mơ du học - Gu Books

Thanh xuân, cần một lý tưởng. Có lý tưởng, hãy sống cho nó. Bạn sẽ không hối tiếc.

Du học là cách tốt nhất để thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ: Được khám phá, vượt qua những thử thách, thấu hiểu chính mình, tự lập và trưởng thành.

-          Sách viết nhẹ nhàng, uyển chuyển, tâm lí và truyền đi những cảm hứng sâu sắc một cách đơn giản nhất.

-          Cuốn sách động đến hai chủ đề quan trọng cho bất cứ ai: Tuổi trẻ và Du học, và gắn kết hai chủ đề này bằng Ý chí, Nỗ lực và sự Trưởng thành. Đó là một hành trình thật sự tuyệt vời và đích đang cho bất kỳ ai đang còn trong tay một thanh xuân để sống.

Nếu tuổi trẻ có gì đáng nhớ, thì đó phải là niềm kiêu hãnh về con đường mà ta đã chọn và đi. Đó phải là những thành quả mà ta sẽ tận lực để đạt đến. Niềm kiêu hãnh không phải để cho ai khác: Mà là cho chính ta.

Có một người dẫn đường vào lúc tưởng như lạc lối, thật sự cảm kích. Có một ngọn đèn chỉ lối cho thanh xuân, thật sự may mắn.

Giá trị hơn những thành tích, điểm số, vinh quang nào… Đó là cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Vì đã tìm ra mình. Và hiểu được mình.

Ta đã sống đúng như những gì ta chọn, có trách nhiệm, hăng say và bùng cháy. Ta rực rỡ vì tìm được mình, chứ khong lụi tàn trong ân hận, dằn vặt, hay nuối tiếc.

Tôi tin rằng thanh xuân là một ngọn nến, ngọn nến sáng nhất trong đời người ta. Tôi tin rằng ngọn nến ấy xứng đáng thắp lên cho những điều cao cả hơn bản thân mỗi người.

Điều đáng quý của tuổi trẻ là tinh thần lạc quan. Không có chút lạc quan của tuổi trẻ, không có nụ cười đơn giản của thanh xuân, tôi chẳng biết người ta sẽ vượt qua những thử thách của cuộc đời thế nào.

Vốn xuất thân là dân kĩ thuật, lại làm việc trong môi trường quân sự nên câu từ, lối viết của tác giả không hoa mỹ mà thực tế, quen thuộc, thiết thực. Những suy nghĩ và lời khuyên chân thành tặng các bạn trẻ đang hừng hực sức sống thanh niên như chúng mình từ một người đã từng lười biếng, từng ỉ lại, từng thi lại IELTS rất nhiều lần, từng bấp bênh, chênh vênh ở một đất nước xa lạ, một lối sống hoàn toán mới mẻ; lạc lõng giữa những con người xa lạ, tài giỏi; từng lạc lối ... mà suy nghĩ khác đi, tích cực hơn, không ngừng nỗ lực với những mục tiêu, khát vọng tốt đẹp và lớn hơn .... Tóm lại, với cảm nhận của mình, dù bạn có muốn, có dự định du học hay không nếu được hãy thử và nên đọc cuốn sách này nhé ❤️
---
Nhận xét từ bạn Hương Giang
Mình mua quyển này do thấy nó được review trên facebook và mình vào tiki coi thử thì thấy lượt bình chọn rất cao 4.7 sao. Sau đây mình xin được nói về ưu khuyết điểm của nó: + Về hình thức: Bìa sách được thiết kế rất công phu, bắt mắt, có chữ nổi, sách khá mỏng (do từng trang giấy rất rất mỏng) nhìn như có thể đọc nhanh trong một ngày. Tóm lại nhỏ gọn xinh xinh. + Về nội dung: Tác giả đã rất tài tình trong việc dùng lời đề tựa cho sách (đoạn ngắn ngắn phía sau bìa sách) với lời lẽ hết sức bay bổng chau chuốt đã làm mình ngộ nhận về toàn bộ quyển sách. Mình không thấy tí truyền động lực hay bài học súc tích gì. Nó chỉ đơn thuần là câu chuyện cuộc đời của tác giả, mà thông qua đó hầu như mình ko thấy có tí ý nghĩa nào để áp dụng vào cuộc sống. Vd như khi tg kể về quá trình cố gắng học tiếng anh để đc học bổng du học Úc, lời văn vô cùng đại trà, bề mặt câu chữ vô hồn. Lẽ ra anh nên kể anh đã làm gì, làm thế nào để học đc như thế thì có lẽ sẽ nâng giá trị truyền cảm hứng của quyển sách lên. Thêm một điều có lẽ anh không phải giới chuyên viết văn, viết sách nên sử dụng từ ngữ có hơi thiếu hợp lý, vd ở phần đề tựa phía sau sách có một cụm từ rất lạ lùng “ tương lai tươi sáng lạn”. Người ta chỉ nói hoặc là “tương lai tương sáng” hoặc là “tương lai sáng lạn” chứ mình chưa nghe ai nói “tương lai tươi sáng lạn” bao giờ! TÓM LẠI MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN NÊN ĐỌC THỬ SÁCH TRƯỚC KHI MUA ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN CHO CHÍNH MÌNH! (Mỗi người mỗi cách cảm nhận nên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình để mọi người tham khảo)
---
Nhận xét từ bạn Bảo Vy
Thật sự với mình, cuốn sách như thêm một lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự Kiên trì-Nỗ lực. Mình nhất nhất sẽ theo đuổi mục tiêu của bản thân đến cùng, nhất định sẽ không để phí hoài những ngày tháng xanh tươi này, hết mình với mọi người, hết mình với công việc, để sau này, khi nhớ lại, có thể vui vẻ mà tự hào: Mình đã từng cố gắng như thế!
---
Nhận xét từ bạn Lâm Thị Kim Oanh
Giống như "Trên đường băng", "Quốc gia khởi nghiệp'' cuốn sách này thôi thúc và tiếp thêm sức mạnh cho tôi phải đi nhiều hơn và đi xa hơn. "Tuổi trẻ có chí thì đi" là nhật ký của tác giả về quá trình đi du học, tuy khó khăn vất vả nhưng thành quả thu được rất xứng đáng. Nếu đọc các bạn trẻ sẽ được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực trên con đường của mình. Khi chúng ta trẻ chúng ta hãy làm những gì mình muốn. Thời gian Lê Huy Hoàng du học cũng chính là khoảng thời gian đầu tiên trong cuộc đời anh sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nó đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu cho tương lai sau này. Rất cám ơn anh về cuốn sách này. TP.HCM, một ngày tháng 8 năm 2017.
---
Nhận xét từ bạn Bui Hoang Duc
Mình mua cuốn sách này cho em trai mình, nó đang trong giai đoạn mông lung không biết mình thực sự thích gì, chọn nghề theo hướng nào... cũng chẳng biết nói gì với nó, nói nhiều thì không hay, nên mình mua tặng nó cuốn sách. Mình cũng đã đọc cuốn sách thấy lời văn khá gần gũi nhẹ nhàng, nhưng có thể giúp người khác biết cách để vượt qua các giai đoạn của cuộc sống bằng chính câu chuyện của mình. Kết quả khả thi là mình thấy thằng em mình nó đăng kí đi học photoshop. Hy vọng mọi chuyện đều tốt. Cảm ơn tác giả.
---
Nhận xét từ bạn Miriam Miriam
Có 1 chút lỗi ở phần trang sách như dính mực hay hơi giơ,.. nhưng cũng rất tốt. Sách rất hay, rất bổ ích. Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi, bao bọc kĩ càng( anh giao hành rất thân thiện)
---
Nhận xét từ bạn Hong Chau Vo
Nói thật quyển này chỉ cho nhg bạn trẻ thích ik du hc, riêng mik thì k hợp lắm, các bạn nên cân nhắc kỹ khi mua bởi mk thấy nó toàn là nhg câu truyện mà tác gia từng trải nghiệm thôi, !
---
Nhận xét từ bạn Đỗ Phượng
Quyển sách đc bảo vệ rất tốt . Mình nghĩ các bn kg thích đi du học kg nên mua quyển sách này . Tiki giao hàng đến rất sớm . Yêu Tiki .
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Hà Linh
Sách đẹp, bìa đẹp, trang nhã, nội dung phóng khoáng của nam nhi. Đọc sách mình như thấy chính mình trong đó với những vấp ngã, trải nghiệm, đứng lên và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và tuổi trẻ.
---
Nhận xét từ bạn Saturday Sat
Hàng được gói cẩn thận. Sách thì vẫn nguyên vẹn không bị cong hay gì cả.
---
Nhận xét từ bạn Hương Linh

Công ty phát hành: Nhã Nam

Ngày xuất bản: 09-2016

Loại bìa: Bìa mềm

SKU: 2510553469134

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á
85.000 ₫ Tiki
Hành Trình Đông A
185.000 ₫ Fahasa
Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á
83.300 ₫ New Shop
Hành trình Đông A
166.500 ₫ NXB Kim Đồng

Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á

Tháng 4/2015, Đinh Hằng, blogger du lịch nổi tiếng ra mắt tập sách đầu tay Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ và nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Đến nay, cuốn sách đã bán ra 19.000 bản in và là một trong những cuốn du ký bán chạy nhất của Nhã Nam. Bên cạnh đó, bản ebook của Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ cũng nằm trong top 3 những cuốn sách được tải về nhiều nhất trên hệ thống Alezaa năm 2015.

Tháng 9/2016,  tập du ký thứ hai của Đinh Hằng mang tên Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á ra đời. Cuốn sách được cô chấp bút từ những ngày đầu tiên đi du lịch bụi mà cô hay gọi là "bước ra thế giới" cách đây đã năm năm.

Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á là những trải nghiệm tinh tế, giàu cảm xúc và tràn đầy sức sống của một tâm hồn tự do trên khắp các vùng đất Đông Nam Á. Từng trang sách sẽ "mê hoặc" người đọc trong cảm giác tưởng chừng như cái nắng cháy da trên đảo Koh Samui (Thái Lan) đang đốt trên cánh tay, bình minh trên đỉnh Ramelau (Đông Timor) đang chiếu ngời khuôn mặt, những ánh tàn cuối ngày của Kuta (Bali, Indonesia) vẫn còn nhuộm vàng mặt biển, hay tưởng như những đàn cá mập dưới đáy biển Sipadan (Sabah, Malaysia) vẫn đang kiêu kỳ rẽ nước ngay trên bình dưỡng khí lặn, rồi còn những khi lái thuyền lao thẳng vào một ghềnh nước trên sông Nam Tha (Luang Nam Tha, Lào), rồi những đêm uống bia trên bãi biển El Nido (Philippines,)…

Ở tác phẩm lần này, Đinh Hằng dẫn người đọc cùng đồng hành trong chuyến hành trình qua mười nước Đông Nam Á, những láng giềng "quen mà lạ, lạ mà quen", khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn và nét đáng yêu nhiều khi không ngờ của từng nước một. Văn phong nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, tinh tế của cuốn sách sẽ khiến nhiều người đọc thôi không còn định kiến “coi thường” Đông Nam Á; họ sẽ hiểu rằng khu vực này đáng cho họ trân trọng và khám phá như bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.

Và Đinh Hằng của cuốn sách mới này vẫn là Đinh Hằng của Quá trẻ để chết, vừa mạnh mẽ và tỉnh táo, vừa đam mê và nhạy cảm. Luôn luôn là như vậy, Hằng không chỉ là người chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, người "mồi lửa", khiến cho ngay cả người đọc hững hờ an phận nào đó cũng phải ngước mắt lên khỏi sách, thấy mình đang bước đi trên một cuộc viễn du.

Trích đoạn

"Giờ đây tôi là kẻ lang thang, không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại. Giờ đây tôi là kẻ tò mò ngắm nhìn thế giới, mọi thứ hiện ra đều mới lạ mỗi ngày, mỗi người tôi gặp đều là người lạ - phần lớn trong số họ là người tử tế. Giờ đây tôi là một phần của thế giới dịch chuyển này, và tôi hạnh phúc biết mình đang xê dịch."

"Cuộc sống cũng như leo lên một ngọn núi. Thời điểm cực nhọc nhất lại chính là ngay trước khi leo lên đến đỉnh. Người có động lực đều có thể leo lên đến vị trí này, nhưng chỉ những ai thực sự quyết tâm mới tiếp tục cho đến cuối cuộc hành trình. Trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến mọi nỗi lực ta đã bỏ ra để lên cao đến mức này. Bởi chỉ cần không bỏ cuộc, ánh bình minh rực rỡ và những cơn gió trong lành sớm mai đang đợi tôi trên đỉnh núi. Mà cũng chẳng quan trọng, dù cho hôm nay có là một ngày xấu trời và quang cảnh trên đỉnh núi chẳng thể đẹp lộng lẫy như những bức ảnh tôi đã thấy, thì chuyến đi này vẫn là một chuyến đi tuyệt vời."

"Du lịch bụi có thể trở thành một "cơn ghiền"đấy. Chỉ khác là bất cứ kẻ lữ hành nào "dính" phải cơn ghiền ấy đều hoặc là vô vọng hoặc là không đoái hoài gì đến việc tìm một phương cách làm cho mình bớt ghiền đi, bớt ám ảnh bởi ý nghĩ lên đường và bớt thèm khát chinh phục những vùng đất mới. Những kẻ đó đã một triệu lần mở bản đồ thế giới và đánh dấu những nơi chốn ước mơ, đã ngàn lần òa lên sung sướng khi mua được một chiếc vé máy bay giá rẻ, đã trăm lần nghe gió lùa qua tai khi đang băng qua cung đường lạ và biết mình tự do như cánh chim trời."

"… Ở cái khoảnh khắc mặt trời đẩy sức nóng lên phía lưng trời, hàng ngàn đỉnh chóp nhọn hoắt của Bagan cũng như vươn lên mãi trong một cuộc hồi sinh từ đêm đen thăm thẳm. Không rõ những ngọn tháp ấy thì thầm với nhau điều gì, mà Bagan như tỉnh giấc mộng vàng, rũ hết bóng tối và ánh lên niềm hân hoan ngày mới.

Tất cả những người ở trên đỉnh tháp chùa Shwesandaw với tôi đều nghẹn lời, hoặc chỉ thì thầm với nhau rất khẽ. Tôi đứng ở đấy, giữa hàng ngàn đỉnh tháp chùa, nghe một thứ ánh sáng vi diệu vô hình nào đó đang chảy qua các mạch máu mình. Như thể tôi chưa từng tồn tại hai mươi mấy năm dài vừa qua. Như thể tôi là một người mới. Như thể tôi đang tái sinh. Như thể tôi đang sinh ra lần nữa trong một giấc mộng, giấc mộng hoang đường diễn ra trong khoảng không bao la trước mặt."

mới đọc mấy trang đầu mà mình không thể tập trung được, không phải vì sách không hay mà lúc đó mình không chú tâm đọc thế rồi mình không đọc nữa. cỡ nhiều ngày sau, mình lấy ra đọc, ồ, nội dung sách hay, có nhiều đoạn mình phải ghi chú lại, tác giả còn bày mánh khoé khi đi du lịch một mình nữa chứ.
---
Nhận xét từ bạn Phùng Thị Phương Anh
Nội dung rất chi tiết về những trải nghiệm, những cảm xúc của tác giả trên từng hành trình, từng điểm đến. Tác giả nêu cụ thể những ưu điểm của từng địa danh mang lại cho người đi du lịch. Sách trình bày đẹp. Tuy nhiên, như nhiều người khác, mình vẫn thích tác phẩm đầu tiên của Hằng hơn.
---
Nhận xét từ bạn Phùng Nguyễn Xuân Như
Mình mua cuốn này sau đó đọc Quá trẻ để chết và cũng vì mình muốn biết được nhiều hơn về những trải nghiệm của tác giả về các nước ĐNA. Nhưng thực sự là nội dung cuốn sách không đủ hấp dẫn và mình thậm chí không đủ kiên nhẫn để đọc hết sách. Hình ảnh màu trong sách rất đẹp, cấu trúc sách tốt, chia ra làm các chương về từng nước. Chỉ là những danh sách những điểm đến, trải nghiệm mang tính chủ quan cao và không thực sự có hồn.
---
Nhận xét từ bạn Tô Thị Thanh Hoa
Tác giả Đinh Hằng viết rất lôi cuốn, chi tiết về cuộc hành trình đều được miêu tả sống động đầy thu hút!. Có thể nói thanh xuân là khi mà ta vác trên vai những hành trình thử thách, trải nghiệm để rồi không hối tiếc. Chân thành cảm ơn đến tác giả đã cho ra đời quyển sách hay và bổ ích đến vậy!
---
Nhận xét từ bạn thủy tiên
Mình rất thích quyển đầu của Đinh Hằng vì nó có những câu chuyện cảm động nhưng khi đọc quyển này thì thật sự hơi thất vọng, nếu quyển " quá trẻ để chết " dc 10₫ thì quyển này chỉ dc 6₫, giọng văn hay nhưng cứ lăp đi lặp lại chán ngắt, chủ yếu miêu tả cảnh, người, xen chút văn hoá còn lại chẳng có chi tiết j đặc biệt. Đọc xong chẳng để lại được gì.
---
Nhận xét từ bạn Tấn Thành
Đinh Hằng thì nổi tiếng rồi! Nhưng quyển này không làm hài lòng mình bằng quyển đầu tiên của cô ấy. Nếu bạn tìm kiếm động lực để làm điều gì đó mới lạ hoặc xách dép lên để đi ra thế giới , bạn sẽ thất vọng. Vì sách này mang tính chủ quan cảm tính của tác giả, nhìn đời thì toàn màu hồng và mình là nàng công chúa trong cuộc đời đó . Sách thì dày, đọc xong gập lại, chả đọng lại gì , khá là hời hợt
---
Nhận xét từ bạn nguyen nguyet
Cuốn sách thiên về miêu tả cảnh vật. Tác giả không nói sâu về tầng văn hóa và đặc điểm con người của các nước, điều mà đáng lẽ ra 1 cuốn sách về xê dịch phải đề cập đến. Nếu bạn nào hứng thú với thể loại này, mình xin recommend sách của chị Nguyễn Phương Mai
---
Nhận xét từ bạn Phuong Hoang
Vì không đặt mua được quyển Quá trẻ để chết nên mình đọc cuốn này của Đinh Hằng đầu tiên. Nói khách quan thì giọng văn của bản khá giống với các kiểu sách giáo khoa nên ban đầu đọc mình có hơi chán, nhưng càng khúc sau thì càng hay. Cách viết tỉ mỉ, miêu tả từng chi tiết kết hợp với những cảm xúc đan xen. Điểm mình thích nhất là hình chụp trong sách quá đẹp, đến mức mình phải lật đi lật lại để coi hoài. Nhìn chung vẫn là 1 cuốn sách đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại sách du kí.
---
Nhận xét từ bạn Nguyễn Phương Thảo Vy
Tối khoái cái giọng văn của Hằng từ lúc xem cuốn sách đầu tay của cô trên ebook. Tôi thích lối viết cực kì sinh động qua cách miêu tả mọi thứ xung quanh cô nhìn thấy kèm một chút so sánh ẩn dụ tài tình. Nhưng bỏ qua lối viết, bạn sẽ bị dẫn vào một thế giới mà cứ như chính mình đang tồn tại trong đó bởi câu chữ của cô. Những bạn trẻ thích du lịch và khám phá, thì đây là một cuốn sách thú vị, vì có thể nó chính là những gợi ý đắc giá cho những chuyến vi vu tiếp theo. Với Chân đi không mỏi, không biết bao nhiêu lần tôi nhắm mắt lại và thì thầm "ước gì mình đang ở đây". Tôi biết Indonesia qua những ngọn núi lửa, nhưng qua lời văn của Hằng, tôi cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống cơ cực lam lũ của những người khai mỏ mà xung quanh toàn là những bụi mờ khí độc. Rồi tôi ước, cũng được ngồi đâu đó thẩn thờ hàng tiếng đồng hồ mặc cho thời gian trôi như cô. Tôi ước một lần được nhìn những thứ ánh sáng vi diệu chiếu qua hàng ngàn đỉnh tháp chùa ở Bagan vào một chiều hoàng hôn, hay nằm dài trên bãi biển đầy cát trắng và nhìn những sinh vật biển dưới lớp nước trong veo. Và còn rất nhiều thứ mà khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ phải thảng thốt, mỉm cười và có phần ghen tị với những điều Hằng đã trãi qua. Đọc đi, không uổng phí một tí nào đâu, ít ra với tôi, tôi thỏa mãn được mong muốn khám quá những nơi xa lạ dù chỉ tưởng tượng qua từng con chữ, nhưng nó là động lực và kinh nghiệm để tôi cất giữ, cho đến khi đặt chân đến những nơi như Hằng
---
Nhận xét từ bạn DINH MINH LY
Hôm trước vừa đi giao lưu ở buổi ra mắt của chị Đinh Hằng, hôm nay đã được nhận cuốn sách trên tay. Nhân viên giao hàng nhanh lắm luôn. Hành trình đi không mỏi mệt của chị mang đến cho độc giả những trang trải nghiêm thật thú vị về những nước ở Đông Nam Á mà chị đã đi qua và khám phá. Hành trình luôn rạng rỡ và tiếp bước, không bao giờ ngừng nghỉ. Cho người đọc cảm giác muốn xách balo lên và bước đi trên những con đường mới. Mình cảm thấy cuốn này hay hơn cuốn Quá trẻ để chết năm 2015. Hãy cùng cảm nhận nào.
---
Nhận xét từ bạn Lyl Tgs